2.5.12

Dạo này cảm thấy trong lòng có gì đấy đã thay đổi.
Tính tình thì ngày càng chẳng ra làm sao.
Bây giờ có lúc nhìn mọi người trong nhà mà lại thấy bệnh, và chỉ muốn chạy trốn. Mà cũng chỉ thỉnh thoảng thôi chứ nói chung mình vẫn muốn đc ở nhà cùng mi tý và 2 con kia.
Đi BH đc 1 hôm đã bay thẳng về nhà. Chắc sẽ ko thể quên đc lúc con Y đứng đó nhìn mình. Chó thật.
Mình là đứa ham sống sợ chết chắc ko ai bằng, hồi trước còn mạnh miệng thà sống buồn còn hơn chết, nhưng bây giờ có lúc muốn chết luôn đi cho đỡ khổ mình khổ người.
Đọc blog con kia xong chỉ muốn khóc.

No comments: