28.5.12

Sáng ngủ nằm mơ thấy đang ngồi trong lớp, nhìn thì có vẻ giống lớp 4 nhưng ông thầy Ân dạy và bạn lại là đám cùng tổ NSL.
Chỉ nhớ thằng Nghĩa chạy lại hỏi mình có ĐT ko cho nó mượn để nó đi mượn tiền. Lát thằng Khánh lại chạy đến nói cho nó mượn tiền để nó đi mượn ĐT. Xong con Thư đến nói cái gì cũng vui mà mình quên cha nó rồi (mơ xong ko ghi ra ngay là vậy).
Hôm đấy học buổi cuối thì phải, thấy chuông reng 1 phát mình lăn quay ra ngủ, còn bọn trong lớp kiểu còi trống inh ỏi xong bị ông thầy Ân đập bàn một phát mất hết cả hứng thú haha. Mơ như thật! :)
Trước đấy còn mơ thấy đi xem fim miễn phí ở rạp mà ko có vé nên trốn vào. Gặp cả Trung mập Hiệp gà các thứ nhưng ko dám chào hỏi gì. Khúc này buồn nên ko muốn nhớ. /:)

No comments: