18.8.12

Mon men qua blog con gèn thấy nó và con yếu *xây xây xây* xong chỉ muốn đấm cho mỗi đứa một phát lăn ra đất, haha.
Còn con mẹ nude thì kiểu lắm mồm, bảo im đi với nó chắc cũng như bảo "nói nữa đi" thật. Thôi tính ra thì cũng quá hợp với con điên kia còn gì :))

Hồi chiều đi săn si líp các thứ với con Su, lượn tới lượn lui 1 hồi thì quyết định là Aerie vẫn đẹp gái nhất, chưa con nào qua mặt đc em nó cả :) Thế là quyết định đi về và từ giờ để dành tiền cho ẻm, ko mua bán linh tinh gì nữa.

Lết bộ ra tới HBT thì mình dụ con Su vào Fahasa xem sách ngoại văn cho thèm. Vô đấy con Su toàn kiểu lượn lờ hàng Đôrêmon, gọi mãi ko chịu đi =)) Nhắc lại muốn đọc Đôrêmon...
Mỗi lần vô đấy hay Ng Huệ các thứ là lại thèm, sách ngoại văn cả mấy dãy lênh láng. Hồi trước đi Ng Huệ thấy Suối Nguồn bản tiếng Anh, thề nhìn xong chỉ muốn khóc. T_T
Từ điển Oxford các thứ thì thôi khỏi nói, nhìn phát thích. Ngó thấy trên nóc kệ lấp ló từ điển tiếng Đức của Oxford dày cộp lại run run. Quyển đấy mà lấy đập vào đầu nhau thì đẹp. =))

Ngắm đã thì xách đít đi về, ra ngoài thấy có hàng kem ốc quế 4 nghìn thế là lại nhìn con Su kiểu "có nên mua ko hả Su?", con Su bảo mua ăn đại đi mỗi đứa 1 cây. Cuối cùng hai con ngồi dính đít trước bậc thềm nhà người ta liếm kem trong khi chờ số 3 đến. Công nhận ngồi ăn bánh trái trước cửa nhà người ta (đóng) cũng hay hay, kiểu thanh thản thế nào. :)
Lúc về vô Big C dạo chơi thì lại điên loạn vì bàn chải Colgate giảm giá mua 1 tặng 1, con Su thì vẫn cứ hàng xì nách mà hốt hốt! Chả ra cái cứt gì hê hê...

No comments: