30.10.12

Lúc trưa đang cắm đầu đi học thì thấy một em trai mặc đồng phục hình như mới đi học về, vừa dắt xe đạp vào cổng là bị ông bố lao ra cầm roi đánh, đến nỗi em phải chạy ra ngoài. Lúc đứng đó em ấy nói "con có làm gì đâu mà bố đánh con", xong ông bố mặt hầm hầm tay cầm roi bảo "mày...mà còn dám bảo không!".
Nói chung các "vị phụ huynh" lúc đang nhăm nhe đánh con trông lúc nào cũng tởm thế!
Lúc đấy chẳng biết phải làm gì, nghĩ hay là lại đứng đấy hét "đừng có đánh nữa" như hồi trước, xong lại nghĩ có lẽ em trai kia cũng ko muốn ai ở gần đấy để thấy cảnh mình bị bố đánh, mà cũng sợ lỡ ông bố đang điên kia cầm roi quất cả mình. Thế là lại đi tiếp, vừa đi vừa khóc. Đúng là cũng chả ra cái chó gì cả.
Hôm trước đọc báo thì một bà mẹ bực mình vì thấy con trai đang học tiểu học hay bỏ rác vào cặp đem về nhà vứt. Bà ta bảo bực vì sao thằng con mình nhát thế, có tí rác mà cũng ko dám vứt ngoài đường cho rồi.

Toàn là một lũ khốn nạn, cả mày cũng thế.