16.12.12

Tổng dọn phòng từ trưa đến tối như kiểu mai là Tết, đc cái trông sáng sủa cả ra và nhìn vô còn thấy là phòng người ở chứ ko phải chuồng heo ko ai dọn 3 năm. Má còn bảo là tự hào về 3 đứa con gái "gọn gàng" này như thế nào nữa. /:)
Lục lại hộp đồ bí mật xong lại thấy buồn nôn.
Vui vì "tìm lại" đc Hajime nhưng vẫn buồn vì mất cuốn Nhóc Nicolas to đùng đọc cười té ghế, ko biết đứa nào đã thẩu mất của ông. Đứa nào thì trả lại đây rồi ông cho 500 đồng mua kẹo, ko thì ông chém! :( Ngồi nói một mình có đứa nào nghe ko mà cứ như thật.

Referat như dao kề cổ nhưng kiểu vào cái nhóm chả đứa nào có vẻ lo lắng quan tâm mà làm nên cũng chán éo muốn làm nữa, mà mình cũng lười còn gì, haha. Ko biết sẽ ra cái quái gì đây.
Dạo này đi học nghe chúng bạn bàn chuyện nghỉ Tết xong lại nôn. Tết này chắc sẽ đi làm tí và chủ yếu là nằm nhà đọc hết mấy cuốn sách hay hay từ hồi hè, à còn đc xem Úc mở rộng nữa mới sướng, con điên mặt dưa cố vô địch cho năm mới may mắn cái nhỉ.

Dạo này lại nghĩ linh tinh, mơ mơ màng màng, thêm vụ vé xe buýt năm sau như cứt nên mặt còn tởm hơn cả trước.