21.1.13

Đánh đấm gì mà 5 tiếng đồng hồ, vòng 4 mà chả khác gì chung kết, lúc xong thì ở đấy đã gần 2h sáng cha nó rồi, kinh hãi quá. /:)
Mà hôm nay kể ra thì Wawrinka có thắng cũng chả ai dám phản đối, đánh hay thế mà.
Con điên nay lúc đầu chơi hơi bị kì nhé, thua gì mà thua 6-1. Ko biết có phải mới cạo đầu ko mà xui thế, tóc tai trước đấy có dài lắm đâu tự nhiên đi cắt làm chi cho xui, rồi đi giày mới xong trượt chân loạng choạng ko dưới 5 lần, hên là sau cũng thay đôi khác.
Qua set 2 bị dẫn 2-5 tưởng thua đến nơi mà con mẹ này còn thắng một lèo 5 game đc thì ông cho mày giỏi /:).
Tục nhất là set quyết định, từ 6-6 mà 2 đứa đánh qua đánh lại mãi lên tới 10-10 xong cuối cùng điên cũng bẻ đc break, sau đó cố cố thế là thắng 12-10 luôn.
Wawrinka thua còn phải khóc đỏ mặt, kể cũng khổ, đánh quá hay như thế mà vẫn thua... :|
Nói chung trận này điên chơi ko tốt lắm, cảm giác cứ phải đuổi theo đối thủ, lỗi thì tè le,... may đc quả cuối cùng thắng đẹp như tró nên cũng xoa dịu phần nào. /:)\
Vào tứ kết gặp Berdych điên phải cố gắng nhớ, phải thắng thì trận đấu hôm nay mới có ý nghĩa.  Cố lên em oaii!

Hôm nay ôm đầu thất vọng 
hơi bị nhiều


Khóc... khổ quá /:(

William West/AFP/Getty Images