5.4.13

Lại làm ăn như cứt, chỉ muốn đấm một phát vào mặt. Nhưng dù sao thì cũng qua rồi, cảm giác như gỡ đc cả tấn đá trên người xuống... Mà những 8.5 á, đếch xứng đáng gì cả. /:)

Từ giờ thế là sẽ phải làm luôn ở dưới sảnh. Buồn.

Chỗ trầy ở tay đang lành lại, nhìn chả đẹp như hôm mới té nữa. À mà hôm trước đi học con Tú với thằng Minh hỏi tay bị sao vậy, nghe mình bảo chạy té thì đứa nào cũng ngồi cười. Mới đầu thấy có gì đâu sao chúng mày lại cười ông, xong lát ngồi nghĩ lại thì thấy cũng buồn cười thật. Chạy té mới kinh. :))

Con điên Davis đây véo gì thì đánh mau cho ông xem đỡ buồn nhá, chứ ông chả còn biết bấu víu vào đâu nữa cả... (Khiếp, nghe cải lương thế nhỉ, thôi nói chung là chỉ mong điên thắng cho đỡ buồn sau mấy trận thua toe toét gần đây.)