6.6.13

Thắng rồi sướng quá haha. Dù 2 set sau có hơi mất tập trung nên lỗi nhiều tí nhưng vào đc bán kết là mừng rồi. Mà hôm qua cả con điên lẫn Tommy Haas đều hay la hét mỗi lần đánh hỏng, kiểu 2 đứa xồn xồn mồm to nóng tính. :D Cứ mong con mẹ Haas sẽ chửi rủa câu gì đấy bằng tiếng Đức nhưng tiếc là ko nghe thấy gì cả. :))
À nhớ nhất là quả banh xuyên háng của con điên nữa chứ, vui vãi cả đái, hôm qua coi nhiều quả vui phết.
Trận sau chắc nhiều người sẽ đặt cửa Nadal... vì dù điên đang là số 1 TG nhưng trên mặt sân đất nện thì Nadal vẫn luôn là "vua". Nhưng vẫn mong là ngày mai điên sẽ có đủ bản lĩnh và giành chiến thắng để bước chân vào trận chung kết đáng mơ ước, để cho thiên hạ thấy ko phải cứ là vua thì sẽ thắng.
Cố lên em gái mặt dưa!!