5.9.13

Rời ơi sáng mai tứ kết mà đánh lúc 7h thì đi làm về chiếu đc cả tiếng mất cha nó rồi. Mong là trận đôi trước đó lâu lâu tí câu giờ cho ông đc xem luôn từ đầu đi, chứ trận ngày mai hay vầy mà bỏ mất nửa thì buồn lắm. Lát nữa đêm khuya có trận tứ kết của Murray với Wawrinka cũng hay ko kém nên có gì cố thức coi luôn, tranh thủ thăm dò trước đối thủ vòng sau của điên đấy mà (ờ, là nếu con điên bò vào đc bán kết -_-).
Đánh với "lính Nga" Youzhny đấy, kinh lắm, đừng thua nhé điên, đánh đấm cẩn thận vào chứ mày thua là ông buồn! :(

P/S: Mà Youzhny này mỗi lần thắng là có kiểu chào khán giả rất vui, nhìn như bộ đội! :D Nhưng mong hôm nay sẽ ko "được" thấy chú ăn mừng. :)

haha
hình chôm t Youtube


No comments: