21.1.14

Well, you lost yourself today, my dear.

source: Ben Solomon/Tennis Australia
(ausopen.com)


6-2 4-6 2-6 6-3 7-9

Điên đã tự khiến mình thua ở tứ kết AO năm nay. Dù sao cũng chúc mừng Wawrinka đã chiến thắng một cách rất xứng đáng.

Biết nói gì giờ nhỉ. Buồn thì tất nhiên rồi, buồn như chó luôn. Úc mở rộng đến đây với ông coi như đã kết thúc, dù có cổ vũ Wawrinka hay Federer hay ai đi nữa thì ông cũng ko thể và cũng ko còn hứng xem nữa, vì mỗi lần nhìn người ta đánh bán kết rồi đến trận chung kết lại tưởng tượng người trên sân đáng ra phải là điên chứ ko phải ai khác lại thấy buồn ghê gớm.
Tết này đã u ám giờ lại còn tối hơn nữa.
Lúc điên thua tự nhiên muốn xách xe đạp chạy ra ngồi đờ ra ở đâu đấy, nhưng chợt nhớ là cái xe đã bị nổ cha nó lốp rồi còn đâu, khổ quá.


up tấm hình kỉ niệm em gái mặt dưa của ông vô địch 
Úc mở rộng 2012 (sau trận đấu kinh hoàng gần 6 giờ đồng hồ) cho đỡ buồn 
AO năm nay ko đc thấy điên cười vui thế này rồi... :(



À, theo "quy luật" thì sáng mai ngay khi mở mắt dậy sẽ thấy thấm nhất, bao nhiêu cái buồn ngay sáng mai mi sẽ đc hưởng hết. Chúc mừng!

No comments: