6.7.14

6-4 3-6 7-6 7-6

Sao bán kết Wimbledon năm nào cũng phải đau tim thế này mới chịu hả điên? Thắng set 1 rồi thì thắng cha nó 2 set sau luôn đê, đằng này em nó lại trở chứng, phải lê lết qua thêm set 4 và chỉ kết thúc sau loạt tie-break xem mà nín cả thở! Bà cha mày, mai mốt ông có bị bệnh tim sớm thì biết tay!

trượt nhiều quá nên phải thay giày liên tục, haha /:)

lúc này chắc vừa bị mất break nên buồn thiu...
ko hiểu sao lại luôn thích nhìn cảnh các anh các chị 
trùm khăn tự lảm nhảm một mình kiểu vầy /:)

đây phải gọi là pha bóng vãi đái nhất Wimbledon năm nay! 
Cả 2 thằng đánh xong cùng té lăn quay ra sân, hahaha. 
Dù sau quả này điên bị mất điểm nhưng nói thật là ko nhịn đc cười!
(mà sao bà điên bên kia sân nằm như cá chết vậy bây =)))
nhảy nhảy :) (ông cũng thích hình kiểu này!!! :D)
vất vả lắm mới thắng đc nên mừng chết mie luôn

chân với chả cẳng /:)... đây đích thị là em bái bê đê của ông rồi.

(Image source: Zimbio)
Wimbledon keo kiệt chẳng cho save hình thì ta đã có zimbio toàn hình đẹp chất lượng cao, hô hô!

No comments: