8.1.15

Hôm qua sinh nhật chỉ mong trời nó lạnh lạnh u ám đen tối đc một tí nhưng thằng trời nó chả thương mình. :(
Trưa thì đc con Su làm sandwich kiểu pizza cho ăn. Lúc đầu tính làm pizza nhưng vì con Su lười nhào bột quá mà ông lại còn lười hơn, thế nên cuối cùng mới đẻ ra cái món này. :D
Mấy con hì hục trong bếp cả trưa xong tự ngồi ăn đến ná thở (thật ra có mỗi ông với D. chó thôi chứ con Su nó chả ăn gì nhiều đâu :)). Xong còn đc ăn ké "pancake cao lầu" (theo lời con D.H) của con mẹ Monox đêm hôm trước qua nhà nướng cho.
Buổi tối thì nhận đc tin nhắn của Hòa và Lê tró. :)

Cũng có tí buồn vì con My con Tý chả nhớ gì cả mặc dù trong nhà hôm nay tự nhiên có nhiều bánh trái lạ.

Tối tính đọc tiếp Animal Farm nhưng chỗ nào cũng ồn và có người nên đành chui lên sân thượng ngồi. Lên đấy mát mẻ xong còn thấy cây lá mây trời trăng treo các thứ nên lại ko tập trung đc, thế là gấp sách lại ngồi nhìn trời. /:) Mà ông cứ ngồi thu lu một mình ở những nơi như rứa sẽ rất dễ quay sang nghĩ ngợi linh tinh. Ờ, rứa là ông cứ nghĩ từ chuyện này sang chuyện kia đến lúc nước mắt ra lúc nào ko hay. :D
Khóc đã xong thì đứng dậy đóng cửa đi xuống nhà nằm, nằm một hồi buồn ngủ quá lăn ra ngủ. Xong, thế là hết ngày sinh nhật.

No comments: