17.8.15

4-6 6-4 3-6

Thua mất dồi... :((

Sáng ngay lúc nước sôi lửa bỏng thì phải đi mần nên chả xem đc hết, nhưng nhìn cảnh điên chưa gì đầu set cuối đã bị dẫn 3-0 và đánh vẫn kiểu chậm chạp uể oải nên ông cũng chuẩn bị tinh thần trước rồi.
Lúc xem cứ thấy bực mình vì có những quả đáng ra phải đánh như này này thế mà nó lại toàn đánh cái kiểu gì! /:) Nhưng sau khi thua tét lè ra rồi ông lại buồn và thấy thương con mặt dưa này kinh khủng. /:(

Thôi thì dù sao cũng vẫn đc cộng điểm do năm nay điên vào đc đến tận chung kết, và từ đầu năm tới giờ đây cũng chỉ mới là trận thua thứ 4 trong tổng số 52 trận thôi (mà đa số đều là ở những trận chung kết) nên cũng là quá tốt rồi em ạ. Thắng nhiều quá mất công chúng nó lại bảo mình là robot! /:)

À quên, chúc mừng Murray vô địch nhé!! Mơ vẫn luôn là đối thủ khiến anh em tui phải lo sợ. /:)


Vừa chơi chung kết ở Canada xong lại phải bay ngay một phát qua Ohio, Mỹ để đánh vòng 2 Cincinnati, mệt vãi lù ra nên mong điên giữ sức thật tốt cho 2 giải đấu ở Mỹ sắp tới nhé.



Cái này là lúc tự nhiên đánh lên trời ngay điểm quan trọng nè. /:(

Nhìn hai bạn cười với nhau lại thấy vui... 
Ừ, dù thua nhưng cũng ko bao giờ nên cay cú, 
lúc nào cũng fair-play như này em nhé! :)


(image source: Zimbio)

No comments: