16.10.15

7-6 6-1

Lúc xem trận tứ kết của Nadal với Wawrinka thì ông bình luận viên đã mạnh mồm rằng trận tứ kết tiếp theo của điên với Tomic chắc sẽ lại là "một cuộc dạo chơi của Djokovic"! Ông nghe thế xong chỉ biết chửi thầm thằng cha BLV can tội khinh địch kia... Chẳng biết dạo chơi tới đâu, coi chừng một phát dạo về nước luôn thì xong cmn phim! :-|
Xem trận của điên với Tomic ở Wimbledon vừa rồi là đã biết anh bạn Úc này có thể nguy hiểm đến như nào rồi, chưa kể bản còn loại đc cả 1 loạt đàn anh trước đấy để lọt vào tận tứ kết Shanghai Masters lần này chứ ít, ở đó mà dạo với chả chơi, ăn nói liên thiên ông vả cho vỡ mồm! >:D

Trận hnay đầu set 1 nhìn con điên giao bóng mà phát khiếp luôn, đã thế trả giao còn hiền từ nhân ái ko để đâu cho hết. /:'( Hên là sau đấy cũng lên tay và đặc biệt là gần cuối trận thì return winner đầy cả rổ nên vừa xem vừa nhảy múa vì sướng mắt! :))

Nói rứa chứ đánh đấm bèo nhèo như này thì mai bán kết gặp Murray hay Berdych đều nguy cả em ạ. Giờ còn trận tứ kết cuối cùng của Mơ với Bơ nên lâu lâu nghía qua dò thám tí xem hai bạn này đánh đấm như nào, ai thắng cũng đc, miễn sao hành củ tỏi nhau lâu lâu tí cho mất sức là ông vui. :D


Trận thắng căng đét nên mặt mày cũng căng phết. /:)



(image source: Zimbio)

No comments: