12.10.15




Cả tỉ năm mới làm đc 1 tấm mà nhìn như con ma!! Tóc tai dài ngoẵng phát gớm đi rồi nên tranh thủ chụp 1 tấm kỉ "liệm" trước khi thiến tóc. :)) Lúc này chắc là đang hít hít mùi No'poo. :)

Nhắc đến là phải khoe tí, cũng phải gần 2 tháng rồi ông ko xài Head & Shoulder mày ạ, dạo này chuyển hẳn qua No'poo nên giờ đầu tóc toàn mùi cỏ lá khét lẹt vui vui thay vì ba cái mùi "thơm" hóa chất nồng nặc. Tóc tai đàng hoàng hơn mà cũng support ít nhiều đc cho các bạn Vietherb nói riêng và local business nói chung. >:)

4 comments:

D ~ H said...

Tay với mắt sinh thế với tóc sinh thế. Con là con thích cái mũi lợn của cô nhắm. : (

D ~ H said...

Con thề đứa nào mà ngửi mùi No'poo xong mà không dẹp ngay ba cái tào lao kia để chuyển qua yêu em thì điên mẹ nó rồi! Xin thề! Xin thề!

D ~ H said...

Láo, đã xem trộm còn dám để lại dấu vết, ỉa đầy vào blog của bố thế này à? 😳
Bố chỉ sợ cắt tóc ngắn xong gội No'poo chả thấy mùi gì nữa thì phí. 😥

D ~ H said...

Bố chỉ thích cái nốt ruồi trên mũi thôi, mày có nhìn thấy ko hả ngu? Đợt trước mọc mấy quả mụn lên đấy nên giờ ko biết cái nào là nốt ruồi cái nào là mụn nữa, bố mày buồn nhắm, mai mốt lấy bút màu tô lên cho nó nét! >:)