10.10.15

Huhu, chiều tối đu xe buýt đi xem phim, vì chấp nhận ko xem trận của con điên với "máy bắn bóng" John Isner nên cứ cầu mong là phim sẽ hay, ai dè nó dở như kít! /:(( Đã vậy trời còn mưa ầm ầm rồi cả kẹt xe té le nên đi từ nhà đến cái rạp y như kiểu vượt thác lũ, mệt mỏi vãi cải đái. /:(
Lúc về vì hết xe buýt nên ông với con D.H đạp xe chở nhau. Hai con phải liên tục thay phiên nhau đạp chứ ko chắc chết bố nó ngoài đường, khiếp, đi hoài đi mãi mà chả thấy nhà đâu. /:( Bởi vậy về đc đến nơi là mừng rớt nước mắt, haha. :))

Phim hnay dở nhưng trước khi xem cũng đã nghi nghi rồi. Ngày mai mới là phim ông mong đợi và kì vọng nhất đây!

No comments: