23.10.15

Tối qua trời mưa to như điên, đang nằm lim dim sắp ngủ thì nghe tiếng con Su tru tréo xong vừa chạy lên đến nơi thì thấy nước đã ngập lênh láng từ bao giờ, tràn cả vào phòng. Vãi đái ở chỗ nhà người ta ngập từ dưới lên, còn đây lại ngập từ... trên nóc xuống! Ông thề lúc đấy nhìn nước từ trên nóc nhà chảy ào ào xuống dọc theo bức tường chả khác gì thác nước. /:{
Chả hiểu cái nhà này bị ám quẻ gì mà từ hồi ở nhà 74 đến lúc chuyển qua đây vẫn chỉ có mỗi cái mốt ngập từ trên xuống ngược đời như rứa. Quen quá rồi nên cũng chả ngạc nhiên nữa. :-|
Thế là hai con lo khuân đồ vải vóc để la liệt ở dưới đất lên hết trên giường, sau đấy lôi giẻ với cây lau nhà rồi xô chậu ra tát nước, lau lau khí thế. Lúc đang lau tính chơi trượt nước nữa mà sợ trượt một phát xong lỡ què cha nó chân còn lại, thế là thôi. :(

Lát sau nước tràn luôn vào phòng ông bà Mi và Tý, hai ông bà đang ngủ tỉnh dậy bật đèn thấy nước đầy dưới chân, thế là hoảng hồn bật dậy cùng tát nước. :)) Tý còn bảo sao mấy đứa bay ko gọi bố mẹ dậy, tính cho bố mẹ mày chết chìm luôn à? =))

Hô hô hô, nửa đêm cả nhà nháo nhào dậy đi chống ngập, buồn cười vãi cả đái! :)))
Con Su thì giường chất đầy vải vóc thùng hộp khiêng từ dưới đất lên nên phải xuống phòng khách ngủ tạm cùng hội với ông và con D.H. Lâu lâu có bạn chịu đến sleep-over party ở cái ổ chuột của 2 con nên cũng vui lắm. >:D

No comments: