18.11.15

5-7 2-6

Trận thua đầu tiên của điên ở World Tour Finals trong suốt 4 năm nay (2012-2015)...

Ông bây giờ theo như giang hồ hay nói thì là "lòng buồn tê tái". Sáng sớm xem xong đi mần mà mặt như đống kít luôn con ạ. /:)
Nói thật là nhìn điên đánh mấy game cuối set 1 thôi là đã có cảm giác trận này điên sẽ thua vì mọi thứ diễn ra rất giống trận chung kết Cincinnati ở Mỹ cách đây mấy tháng...

Dù sao thì thua một phát cho tỉnh tỉnh ra tí, chứ suốt ngày thắng dễ thắng khó thì sợ ẻm lại sơ suất khinh địch! Phải thua mới biết mùi em nhề!
Mong là sau quá nhiều chiến thắng và sự tung hô của báo chí thì điên sẽ trở lại mặt đất và có thể nhận ra điểm yếu của mình qua trận thua này, đặc biệt là trước Federer và Wawrinka vì như ông thấy thì điên vẫn chưa giải quyết đc "vấn đề" với hai anh zai Thụy Sĩ này đâu.

Trận cuối cùng với Berdych chỉ cần thắng thôi (bất kể tỉ số bao nhiêu) là vào bán kết rồi điên ạ, cố gắng tập trung cao độ luôn em nhá, thua là đi luôn đấy, ko còn cơ hội nữa đâu. /:(








(image source: Zimbio)

No comments: