24.1.16

4 / 7 - 100 unforced errors and still won the match?! :)))

Trận đấu 5 set căng đét kéo dài 4h32' ở vòng 4 này xứng đáng là một trong những trận tệ lậu nhất của điên (mà thật ra theo ông thì từ lúc xem mày đánh chắc chưa có trận nào "thảm họa" như cái trận này!).  -_-
Hôm nay điên mắc tới 104 lỗi đánh hỏng cả thảy!! Điều chưa bao giờ xảy ra ở những trận đấu 5 set trước đây. Vầng, 104 unforced error và chơi dở ẹc mà vẫn thắng thì cũng hay thật!

Ko hiểu con điên ăn phải cái gì mà hôm nay đánh đấm vật vờ yếu xìu, cứ vờn qua vờn lại mãi, thỉnh thoảng cố gắng đánh đc mấy quả hiểm hiểm thì toàn rúc lưới hoặc đi ra ngoài! Nhưng cái bực mình nhất vẫn là những lần con này nóng vội xong làm mấy quả bỏ nhỏ như cứt. -_-
Đã bảo rồi, bỏ nhỏ với lốp bóng chưa bao giờ là điểm mạnh của điên, execute 10 quả thì may ra ăn đc 1 quả là mừng lắm rồi, rứa mà nó cứ liên tục hết lần này đến lần khác bỏ nhỏ và lần nào bóng cũng ko qua lưới! Lúc phỏng vấn trên sân cuối trận có ông khán giả còn hét lên với con điên đại loại là "Đừng có bỏ nhỏ nữa bố ơi!!". :)) Con này nghe đc còn phải công nhận là ổng nói đúng cơ mà, biết rứa mà vẫn cứ làm!! >:(
Ông nói thật là trận này Gilles Simon đánh cũng hay nhưng ko phải kiểu dồn ép như Seppi vòng trước mà đơn giản là kiểu đôi công cuối sân dai nhách. Bình thường thì mấy vụ rally dài dòng mệt mỏi này điên vẫn luôn đc đánh giá rất cao, thế mà hôm nay toàn thua đối thủ ngay khoản này, toàn tự đánh hỏng trước mà có nhiều lỗi rất rất vô duyên và ko tin đc. /:-|
Đánh đấm như rứa nên toàn bị chúng nó đè ra tra khảo mấy vụ dàn xếp tỉ số là phải rồi. /:(

Tứ kết ngày mai gặp Kei Nishikori rồi, nếu cứ như này thì chắc chắn thua vì anh Kei ko phải Gilles Simon. Mong điên có thể kịp lấy lại thể lực và phong độ để vượt qua thử thách khó nhằn này...
Idemo Nole!!


Trời nắng nóng mà cứ thích cù cưa 4 tiếng rưỡi trên sân thì lấy sức đâu mà gặp anh Kei? :(
(Cameron Spencer/Getty Images AsiaPac)
(Cemeron Spencer/Getty Images AsiaPac)
đánh hỏng nhiều quá em ạ! /:(
(Zak Kaczmarek/Getty Images AsiaPac)
Đánh vào lưới bóng văng ra ngoài nên đang tự xỉ vả mình. /:-|
(Quinn Rooney/Getty Images AsiaPac)
Đánh tệ nhưng vẫn thắng.
À chắc cũng thân với anh Gilles nên 2 thằng vẫn cười toe toét. :)

(Quinn Rooney/Getty Images AsiaPac)

No comments: