23.1.16

3 / 7

Hôm qua xem con mẹ điên đánh set đầu áp đảo quá nên cười hí hí trong lòng. Chưa kịp sướng thì qua 2 set sau Seppi lại chơi hay như gì xong còn gặp con điên dở chứng ngẩn ngơ, lỗi đánh hỏng còn nhiều hơn cả điểm winner! T_T Chờ hoài chờ mãi đến lúc ăn đc break mà bả mừng quá cứ đứng cười toe toét mãi làm các chú BLV cũng phải cười! /:))
Qua set 3 thậm chí lúc vào tie-break có lúc điên phải đối mặt với 2 set point ngay lúc đối thủ cầm giao bóng cơ, ông thề lúc đấy tim ngừng đập bố nó mất mấy phút, huhu. Thua một phát là lại phải đánh thêm ít nhất là 1 set nữa trong khi anh em đứa nào cũng mệt muốn xỉu rồi. Rứa mà hên quá con ả này vẫn lội ngược dòng để thắng loạt tie-break và kết thúc trận đấu trong 3 set.
Đúng là ko làm anh em đau tim thì ko chịu đc. -_-

Trận sau gặp Gilles Simon cũng chả dễ hơn gì, cố cố đừng bị dở hơi nữa em nhá. Có giấu bài thì cũng giấu vừa vừa thôi chứ ông hãi lắm rồi. /:'(


Đánh hỏng nhiều quá nên mặt nhăn nhăn nhó nhó. /:)
(source: Mark Kolbe/Getty Images AsiaPac)
Ăn đc cái break khó nhằn mà mừng muốn chết. :))
(source: Scott Barbour/Getty Images AsiaPac)
Hốt nhề. :)))
Nói chứ chỉ để ý mỗi cái dây trên cổ con kia. :)
Em nó đeo dây này lâu lắm rồi, từ trước khi ông xem nó đánh 

8 năm trước cơ. Mỗi lần đánh mà gặp điểm thắng may mắn thỉnh 
thoảng nó lại móc hình thánh giá ra hôn chụt choẹt. /:) 
(source: EPA/MADE NAGI Scene.)
Trời Melbourne hôm đấy đẹp lắm.
Dưới kia thì có con nhỏ áo xanh đang tét háng chạy cứu bóng, haha. 
 (source: Scott Barbour/Getty Images AsiaPac)

No comments: