2.1.16

Hôm bữa dọn phòng ông ngồi xem lại hộp đồ quý hồi xưa, lúc đang xem một lượt mấy tấm thiệp Noel năm cấp 2 thì thấy có thiệp của thằng Nghĩa với thằng An, xong ông nhớ ra hình như là năm lớp 7 thì phải, mới đầu chúng nó có tính tặng tiếc gì đâu, nhưng tự nhiên thấy mấy đứa khác tặng ông thiệp thế là cũng âm thầm rủ nhau giờ ra chơi chạy đi mua, viết đại mấy chữ vào rồi kí tên "Nghĩa và An". :)))
Hê hê, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Hồi đó ông ngồi cạnh thằng An, còn thằng Nghĩa thì ngồi với thằng Hoàng, mà ông thương hai thằng này dữ lắm vì chúng nó toàn bị thằng Hoàng bắt nạt. :))
Bữa nằm ngủ cũng mơ thấy 2 đứa đấy và cả trong mơ thì bọn nó vẫn rễ thương như xưa. /:)

Ko biết hai tên này giờ như lào nhưng mong chúng bay sống vui vẻ nhá!

No comments: