13.4.16

4-6 6-2 4-6

Trận thua đầu tiên của điên trong năm 2016 (ko tính lần bỏ cuộc vì đau mắt hồi ở Dubai). Cũng phải 3 năm rồi mới thấy điên thua ngay trận mở màn như thế này...

Biết là ko thể thắng hoài thắng mãi đc, nhưng vẫn cứ mong em nó ít nhất cũng vô đc tứ kết hay bán kết Monte Carlo gì đấy cơ. 
Thật sự trước đấy ông cũng nghĩ điên sẽ thua ít nhất 1-2 giải đất nện trước khi tới Roland Garros, ai dè thua sớm rứa. T_T

Dạo này ông cứ kiểu chán đời ngẩn ngơ, cuối tuần đám cưới con Y khùng coi như "the end of an era", hôm qua bị "dập" một phát buồn chưa biết khi nào mới hết thì giờ lại thêm con điên thua đau...
Muốn khóc quá huhu, mà cũng khóc mie nó rồi còn gì. /:)

Dù sao thua cũng đã thua, thắng nhiều rồi thì thỉnh thoảng cũng phải thua để còn biết đường trở lại mặt đất và có động lực cố gắng hơn. 
Buồn nốt mấy ngày thôi rồi lại move on, tiếp tục hi vọng cho 2 giải Madrid và Rome sắp tới và sau cùng vẫn là cái con quỷ Roland Garros đã lấy đi của anh em bao nhiêu nước mắt. /:-|
Điên mau chóng vượt qua thất bại này và trở lại mạnh mẽ nhá! /:)

Phải gần 3 tuần nữa mới đc xem em nó đánh ở Madrid. Từ giờ tới lúc đó tha hồ nghỉ khỏe, đỡ đau tim tổn thọ (nhưng mà chán chả có gì xem). :(


/:( 
(Michael Steele/Getty Images Europe)

No comments: