2.4.16

"A little kiss for goodbye, and see you in two days."

Biết là giải kì này điên đánh ko đc tốt nhưng trận bán kết hôm qua với Goffin phải nói là quá xá mệt luôn em ạ.
Ko biết là do trời nắng và ẩm thôi hay là vì cái chi nữa mà ngay từ game đầu tiên mặt mũi con này đã phờ phạc uể oải, chân thì nặng như đeo chì, nhiều lúc chạy ko nổi... /:(
Có nhiều quả lên lưới bắt volley rồi lob các kiểu, nếu đối thủ ko phải là Goffin mà là Fed thì chắc ăn hành cả rổ rồi. :-|

Chung kết với anh Kei lại là vào giữa trưa. Mong lần này điên sẽ chuẩn bị tốt hơn, hồi phục thể lực để ko bị cái nóng đánh bầm dập như ở bán kết hôm qua và quan trọng nữa là cải thiện đc cả cú quả lẫn khả năng giao bóng, v.v
Nishikori vốn quen với cái nóng ở Miami này hơn, bóng thì vẫn nặng chình ịch và serve cũng tốt nên sẽ rất vất vả đấy em ạ.
Cố gắng lên điên nhá! Idemooooooooooo. /:)


Nhìn mệt mỏi quá bà ạ...
(Mike Ehrmann/Getty Images North America)
Nếu cứ đánh đc như vầy thì Goffin sẽ vào top 10 (thậm chí là hơn) sớm thôi.
(Matthew Stockman/Getty Images North America) 

Cuối cùng cũng qua. 
(Matthew Stockman/Getty Images North America)

"I just wanted to make sure that the court feels my love. 
A little kiss for goodbye, and see you in two days..."


(Con điên giải thích vậy lúc đc hỏi vụ "thơm" cái sân đó, ko phải ông chế nhá! /:))
Sân ơi, mày có cảm nhận đc chút nào ko thì cho em nó thắng chung kết ngày mai vớiiii :((
(Clive Brunskill/Getty Images North America)

Luôn thích nhìn cảnh em nó đứng trong hầm chờ ra sân. 
Hồi hộp vỡ tim! /:)

No comments: