21.4.16

Happy (sad) anniversary!!

Kỉ niệm 1 năm ngày chúng nó chặt mất mấy cây dương đối diện cổng chợ TSN mà ông yêu để làm đường, và ngày có cái đứa điên điên khùng khùng leo thang nhặt rau cải bỏ vào rổ xong lúc đứng trên thang thấy vướng víu tay quá, dòm qua dòm lại nghĩ mấy giây cái đánh liều nhảy mie luôn xuống đất cho nhanh. Kết quả là cây dương ngoài chợ chết, rau cải trong rổ rớt tứ tung trên sàn còn người thì bị què chân và phải nằm im 1 chỗ suốt mấy tháng ko ra khỏi nhà (trừ những hôm đi bệnh viện và 1 hôm cố bon chen đi xem LHP :))).
Bây giờ thì đã đi đc nhưng phải từ từ cẩn thận và mãi mãi ko thể chạy nhảy đc nữa trừ phi có trăm triệu gì đấy đi mổ chân.
Bà Tý bảo năm ngoái là năm hạn hán gì đấy của ông :)), ko muốn tin nhưng có vẻ đúng rứa nhề. :)

No comments: