26.5.16

2 / 7

Chiến thắng vòng 2 này có vẻ khiến nhiều anh em lo lắng, ông thì ko hẳn.
Nói chung một phần do đã quá quen với việc điên thường khởi đầu chậm ở các giải đấu, phần còn lại ông có cảm giác mọi người lo phát sốt lên như rứa là vì thấy Nadal đang có phong độ tốt (chứ Na mà đánh lèo phèo chắc chúng nó đã chẳng la oai oái rứa /:)), mà ông thì lại ko muốn nghĩ đến cái tên Nadal quá sớm vào lúc này. :)

2 trận qua chắc chắn là điên chơi ko tốt, chỉ vừa đủ để thắng nhưng rất may là ko quá lầy lội mất thời gian và mất sức. Mong càng vào những vòng trong điên sẽ chơi chắc tay hơn nữa và trước mắt là trận vòng 3 với Aljaz Bedene ngày kia. :)


Hình này chả biết sao tay co quắp thế kia,
ông chỉ post vì thấy điên dòm xinh gái thôi. :))
Thích em gái mặt dưa lúc nhìn ngang nhất. Nothing beats that! >:)

On Suzanne Lenglen court today

Pháp mở rộng năm nay lại đầy đủ cả team, còn có cả Jelena và Stefan đi theo nữa. 
Hy vọng chủ nhật tới mọi người sẽ đc cười toe toét trên sân Philippe Chatrier sau từng đấy năm buồn.  /:)
(image source: Getty Images)

No comments: