22.5.16

Hôm nay đọc tin chuyện ban tổ chức Roland Garros thắt chặt an ninh các thứ xong lại nhớ chuyện Federer năm nào bị một tên fan chạy ngay xuống sân đòi chụp ảnh chung lúc Fed vừa đánh xong và trên đường bước vào "hầm". Lần đó ông thấy khá nhiều người chê Federer chảnh rồi lạnh lùng này kia vì "chỉ là 1 thằng nhóc fan tuổi teen gì đấy xin chụp hình ké, làm gì mà ghê thế (?!)!",  rồi nào là "nếu lúc đó là Djokovic thì Djo sẽ quay ra chụp hình chung với tên fan vượt rào đó chứ chả lạnh lùng quay lưng như thế" v.v

Dù ko phải fan Fed và cũng chẳng thích Fed nhưng ông phải công nhận là Fed có lí do quá chính đáng để lo sợ và tránh né, đơn giản là nếu có tên fan nào đủ liều để chạy xuống phần sân nơi khán giả ko đc phép có mặt thì bố đứa nào biết đc nó còn có thể làm những gì, lỡ gặp phải đứa nào điên điên xong rút dao đâm một nhát như vụ của Monica Seles ngày xưa thì mới đc phép sợ à? -_- Đấy là chưa kể Fed còn có quá khứ đụng phải fan cuồng rồi nhá chứ chả phải chuyện gì mới mẻ.

Nói chứ nếu có ngày con điên nhà ông gặp phải tên fan khùng như rứa mà vẫn quay ra cười hớn hở xong chụp hình chung nữa thì ông cũng phải chào thua và lo giùm vì ẻm quá... ngây thơ! :)) Nói chung là chỉ có điên mới ko lo sợ khi ở trong hoàn cảnh nớ các bố nhá! Các bố mà là Federer lúc đó thì có khi còn chạy mất dép ko chừng! :)))





Thôi, nói chuyện dài dòng, chốt lại bằng cái video đoạn con điên "chửi" thẳng vào mặt một tên khán giả mất nết hồi Rogers Cup 2012, hé hé. Đứa nào bố láo là chửi luôn! :D
À mà ko liên quan gì sất nhưng đúng là ông vẫn luôn thích giọng của em gái mặt dưa. :D


No comments: