4.1.11

deadly week

"Phải mất dậy mới sống đc" - Lời bất hủ của con Su >:)

Hồi sáng mặc dù làm bài như kít, chưa ra khỏi phòng thi viễn cảnh đóng tiền học lại đã đập cho vào mặt, vì có đứa nói ko cho thi lại mà bắt học lại luôn mới tởm.
:( Sao ko có ai nói trước cho tôi để tôi biết đg ăn học cho đàng hoàng hơn tí? Ngu mà còn lười thì cho chết hẳn đi nhỉ?
:(

Hồi sáng đi học gặp con gà, từ hồi đc him chỉ nhà nó ở chỗ đg quẹo vào ngược với hướng vào đg nhà mình, kiểu đứa quẹo trái đứa quẹo phải lại nghĩ ngay đến con S, thể nào con đấy nghe đc cũng thét lên: "Định mệnh đấy, nối lại đi!!"
Bà biết là mày khùng S ạ...>:) nhưng bà ko có tí xúc cảm gì với con gà đấy nữa rồi, nói để mày biết, haha:D

Vui vui:))
Yea đau bụng rồi.

No comments: