29.1.13

5h53'

Mỗi lần ngồi xem lại chung kết AO 2012 lại càng hiểu vì sao lúc đánh xong và vô địch con điên lại sung sướng la hét + xé cả áo thế... Đánh gần 6 tiếng đồng hồ mệt lòi óc, thua rồi thắng, thắng rồi lại thua, căng thẳng nghẹt thở đến tận game cuối cùng của set cuối cùng, đến mức đánh xong chuẩn bị lên bục nhận cúp thì đã hơn 2h sáng cha nó và đứa nào đứa nấy đều đứng ko nổi xong phải ngồi ghế,... thì thế cứt nào mà ko mừng, là ông thì ông đã xé luôn cả quần rồi ấy chứ. :D
Cũng thông cảm đc vì sao Nadal thua xong lại cay cú thế. /:)
Hên là hồi đó ko xem, chứ ko là tổn thọ cả chục tuổi của ông rồi. :)

AO T1/2012, hồi đó em còn đi giày xanh đ
 và áo quần thì nhìn như con nhà quê :)
Ryan Pierse/Getty Images