28.1.13

Thế là con mặt dưa đã thắng rồi, hattrick 3 phát liền luôn nhớ. AO đúng là đất lành của điên. :)
Còn nhớ mình xem con dở hơi này đánh lần đầu tiên cũng là ở 1 trận CK Australian Open (2008, oánh với "Sơn Gà" :)), và năm đó cũng là năm em nó đc Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. /:)

Hôm qua 2 set đầu đánh đấm ko có một break nào nó mới tởm, đúng là chung kết, phải đến 2 set cuối điên mới giành đc break của Mơ... Dù sao cũng hơi tức vì tự nhiên con mẹ Murray lại bị đau chân, sau đấy mặt mũi nhăn nhó như đống cứt, đánh cũng ngơ ngơ đi... Dù gì thì mình vẫn muốn con điên thắng kể cả khi Mơ tiếp tục đánh như hai set đầu cơ, con mẹ Murray sao lại bị đau chân hả?? Con điên hôm qua vẫn trượt ken két trên sân nên lại té, chân tay lại trầy trụa đỏ đỏ, đc cái lúc té xong ẻm bật ngay dậy và đánh đc 1 quả đẹp như mơ, rất đáng khen! :)

Mà kì này dự giải kiểu gì gì thì ả vẫn tiếp tục làm trò: nào là chơi giả làm bác sĩ trên sân, kẹp gấu koala lên áo khoác, mời phóng viên ăn sô-cô-la,... Haha.

kẹp cả koala lên áo, điên mluôn! :)) 
image: Dita Alangkara/AP

Gương mặt xinh gái nhưng khá đần của điên
mỗi lúc chờ giao bóng :))
image: Ben Solomon

suốt ngày trợn mắt =)) 
image: Ben Solomon
đánh ra ngoài, tức quá nên em đá luôn quả banh, hê hê.
Ờ mà đá cũng giỏi đấy. :)
source

nghỉ giữa hiệp điên lẩm bẩm tự xỉ vả
 mình vì đánh hỏng quá nhiều.
đoạn này phải chạy đi rửa bát nên ko xem đc
Cameron Spencer/Getty Images
vui nhề, mà sao ngồi như đi ỉa thế hả con /:)
giơ 3 ngón thế kia có phải ý nói đã đc hattrick rồi ko?
Greg Wood/AFP/Getty Images


team của điên thấy3,4 bác chính và bác nào nhìn cũng như giang hồ :)
mà cái con mất nết này mày dám đặt cả cúp lên đầu HLV thế à =)))
image: Ben Solomon
 chửi thế thôi chứ lúc thấy mày lên bê cúp thế này
 ông cũng sụt sịt lắm /:)
image: AP