31.1.14

Tối giao thừa con Mi nháo nhác đi tìm bịch đồ treo cây đào cây mai các thứ. Đã bảo là năm nào cũng chỉ có con mẹ Mi hốt vào bịch mang đi giấu ở góc nào chứ có ai thèm đụng vào đâu. Bị Tý chê xong còn quay sang đổ tội cho mình là giấu bịch đồ của bố mày ở đâu rồi. -_-
Cuối cùng con này cũng tìm thấy cái bịch ở trong góc tủ quần áo và chấp nhận bị mọi người xỉ vả (mình tất nhiên là con mồm to nhất, ai nhủ hồi nãy vu khống mình chi!). :)

Nhớ giao thừa 2 năm trước đi làm về trễ, may là đc con Su chở nhưng cũng qua 12h đêm nên pháo hoa đã lụp bụp mất cha nó rồi. Năm nay bị che nên cũng ko thấy gì nhiều, mấy con lên sân thượng xem pháo hoa mà ko thấy pháo hoa nên chuyển sang xem máy bay cất cánh, vừa xem vừa vẫy vẫy nhìn có khác gì mấy con điên. (but who cares, right?) :))

Thôi, thế là hết tết rồi đấy.

No comments: