19.5.14

3rd time in Rome

Như điên đã nói, chiến thắng này là dành cho Serbia của điên, và cả Bosnia nữa.
Hy vọng mọi thứ sẽ sớm ổn...


(Source: novakdjokovic.com, internazionalibnlditalia.com)

4-6 6-3 6-3

Thắng rồiiiii, ôm cúp rồiiiiiiii. Má ơi, xem mày đánh mà tim ông lòi cả ra ngoài rồi con ạ. :'(
Hôm nay set đầu có hơi hãm thật nhưng qua hai set sau thật sự điên đánh rất hay (mặc dù cũng nhiều lúc ko tận dụng đc cơ hội hay đánh lỗi vớ vẩn :D).
Tự hào cái nữa là set nào dù thắng hay thua thì điểm winner của điên vẫn cao gấp đôi gấp ba lần Nadal, hé hé. Trả giao bóng thần sầu, dọc sân lên lưới tấn công ầm ầm quá hay luôn! :)
Thế là có quà sinh nhật sớm cho em gái mặt dưa rồi nhể. /:) Hy vọng em sẽ giữ đc phong độ như thế này và thậm chí là tốt hơn ở Pháp mở rộng năm nay nhá, mục tiêu bự nhất trong năm đấy.
À bên trận đôi mừng là cặp của chú Zimonjic đồng hương của điên cũng vô địch luôn! :)


Tối mò vô phòng Tý xem điên đánh, Tý ngồi thêu tranh, con Su thì nằm làm cu li cho Tý, mình thì vừa xem vừa tru vừa chửi. :D Xem đc tí lại bị con Mi đuổi để lấy chỗ đi ngủ nên phải khăn gói xuống nhà, mất cả hứng hà.
Hnay trận chung kết Nadal với điên hay vầy mà chú của mình lại ko thấy đâu, nhớ giọng chú quá đê. :|

No comments: