19.5.14

"no room for giving up"

Từ nay cho tới khi Roland Garros bắt đầu thì ngày nào cũng sẽ cười khi nghĩ về chiến thắng lội ngược dòng hôm qua của con mặt dưa.
Và phải đến tận bây giờ mới thấy đc tình cảm của fan Ý dành cho điên bự như nào, tình thương mến thương cảm động như chó luôn! :(
À, chỉ còn cách Nadal 650 điểm nữa thôi, cố lên em ơi! >:)


:)
source

Nhìn mày tấm này ko hiểu sao lại xúc động rớt nước mắt em ạ :'(
(asia.eurosport.com)


Thứ ông thích nhất ở tấm này ko phải là cái cúp hay cái bản mặt dưa chuột của mày,
 mà chính là vết sẹo dài trên tay phải kia từ hồi World Tour Finals 2012 kia cơ điên ạ.
Đứa nào bảo sẹo là xấu!
source

Đương kim vô địch mà ngồi chàng àng như đang chơi với chó vậy hả điên :))
(atpworldtour.com)


Điên cùng đồng bọn /:)
Đúng mie nó là có con mập Vajda đi theo thì giải nào cũng hốt cúp bay ạ -_- 
Thế này nói dại nhưng lỡ Vajda có chết bất đắc kì tử chắc con điên cũng
giải nghệ theo, haha 
(atpworldtour.com)


No comments: