12.5.14

it's a mess but whatever

Nói chung là dạo này chán đời lắm, hơn cả mọi khi cơ, mà ông còn đang tính bỏ cả học đây (ừ, ngay học kì cuối năm cuối cùng). Nói chung là chẳng muốn nghĩ gì ngoài việc 1 tuần nữa sẽ có LHP Châu Âu, huhu, đợi từ năm ngoái tới giờ cuối cùng nó cũng đến. Hôm đọc báo thấy tin thế là tru lên như con dại.
Chắc ngày mai đi lấy vé thôi, phải dụ con Su với con D. điên đi cùng để gom vé :D Kì này mần ở Bitexco chắc rạp cũng đông hơn nhiều chỗ ngồi hơn nhỉ? :) À mà cũng chả biết những hôm chiếu lúc 8h tối sẽ đi về kiểu gì, xem xong 10h tối thì cũng chả có xe buýt nào chạy nữa, xe đạp thì hỏng toe toét nằm 1 đống mấy tháng nay, biết phải làm răng đây. :(
Dù sao vẫn buồn một cái là năm nay bác viện trưởng Goethe ko làm nữa nên sẽ chẳng còn đc nghe bác lên sân khấu trước giờ chiếu để giới thiệu phim bằng cả 3 thứ tiếng Đức Anh Việt. Mình rất thích bác mà... :(

Bây giờ chỉ muốn sáng sáng đi làm, xong về nằm xem điên đánh, đọc đống sách xem đống phim  mà đó giờ chán đời quá nên chưa dám rớ tới. Khổ vậy đó.

No comments: