30.5.14

searching for sugar man


source

Phim cuối cùng của LHP và cũng là phim hay nhất. Xem xong càng hiểu vì sao mà phim đc chấm đến 8.2 trên IMDb và đoạt cả giải Phim tài liệu xuất sắc nhất ở Oscar 2013. 😊

Vẫn nhớ sáng hôm đi xin vé ở British Council đã quay sang dụ 2 bạn đứng bên cạnh xin vé phim này xem đi, nhưng khi các bạn nghe mình bảo đây là phim tài liệu thì mặt nhăn nhăn lại, chắc vì các bạn nghĩ phim tài liệu toàn mấy thứ chán ốm. Nhưng sự thật là các bạn đã bỏ lỡ một phim rất hay. /:)
Nói thật là tối qua vừa xem vừa phê, có nhiều đoạn còn rưng rưng nước mắt, nhưng ko phải vì có nhân vật nào bị ung thư sắp chết hay vì bất kì tình tiết câu nước mắt rẻ tiền nào, mà đơn giản vì thấy âm nhạc trong phim đẹp quá, và cả người nghệ sĩ đã hát nó. Nói chung là khóc vì cái đẹp, haha!
Rodriguez là một nghệ sĩ thực thụ. Ông chỉ hát lên nhưng gì ông cảm, vì niềm đam mê, chẳng cần tiền, chẳng cần danh.
Nhưng có mấy ai làm đc những thứ tưởng chừng rất "đơn giản" như ông?


Thứ 7 ngày mai sẽ chiếu lại phim này và cũng là buổi chiếu cuối của LHP. Mặc dù ko có vé nhưng cả 3 con đều muốn đi xem, nói chung ko phải vì ko tìm đc phim down mà là nhạc hay như rứa thì phải nghe ở trong rạp nó mới sướng lỗ tai. :D
Phim chiếu lúc 8h tối, đi thì chả vấn đề gì nhưng lúc về chắc lại phải tống ba xong căng mắt ra nghía CA. Xe đạp hỏng nằm 1 đống chẳng có tiền sửa, mà có chắc cũng ko leo lên và xuống dốc cái tầng hầm Bitexco nổi. -_-

No comments: