27.9.14

Duy

Mấy tuần gần đây sáng nào đi bộ ra trạm xe buýt đi mần đều vui khi thấy em đứng đó, những hôm làm xong đc về chung xe số 3 với em cũng vui, khi thấy em xuống sớm 1 trạm cùng lúc với mình và con điên kia (để mua bánh mì :)) cũng thấy vui.
Thích tên em và cũng thích luôn cả em. :)
.
Nhưng mà kể từ tuần sau sẽ ko có đc niềm vui bự đó nữa rồi.

2 comments:

D ~ H said...

Địt, em Duy là của con. Con đã rớt vô lưới rơm của em ấy ngay từ ngày đầu tiên ấy : <
Lúc làm con hay ngắm nghía em lắm. Thật là một em gái dễ thương. Em có dáng đi cà nhắc, chắc cũng vì chân một bên dài, một bên ngắn (như con là một bên ngắn, một bên ngắn hơn ;))).
Tất cả cũng vì em phải đi học. đả đảo, đả đảo.
Hy vọng tới hè sẽ đc gặp lại em.

Tên một nhân vật nam trong kịch bản Kode88 của con mẹ Monox cũng tên Duy ah cô. Con với nó ngồi nghĩ tên mà tên đẹp thê đứa nào chả chấm.

Buồn quá phải làm sao? : (

D ~ H said...

Huhu mầy làm ở trển chung với em nên hay gặp em, còn tau đây chỉ thấy lúc đi với lúc về là cùng. :(
Em gái xinh xắn mà tên lại hay rứa thì đứa ma nào mà ko thích nhề! :( Mà tướng đi của ẻm tau cũng thích thế mới trết. :((
P/S: Mà bố mầy nhớ đã sign out rồi sao mầy vẫn vào xem đc là thế làoo? :< Đã ăn trộm lại còn dám la làng comment lên cho tau biết nữa chứ, cái con bật trắp này. -_-