16.11.14

So here it is, the last match of the last tournament of the year!

6-1 3-6 6-0

Sau 3 chiến thắng ở vòng bảng quá chóng vánh và ngon ăn thì hôm qua điên đã gặp khó khăn thật sự trước Kei Nishikori.
Lúc điên bị mất break và liên tiếp đánh hỏng ở set 2 cả mông đít ông nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, phải nói là lo hơn chó! :D Nhưng rất may là điên đã kịp "tỉnh lại" đúng lúc ở set 3, đồng thời anh Kei cũng có phần sa sút phong độ và mắc nhiều lỗi kép thế nên cuối cùng điên vẫn thắng sau một phen khiến anh em đau hết cả con trym! /:D
Dù sao ông thấy khó khăn đến như rứa cũng tốt, vì nếu cứ tằng tằng vào chung kết quá dễ dàng thì có thể điên sẽ ko quen với việc bị mất break, mất set, v.v, đặc biệt khi đối thủ phía bên kia lưới là Federer.
Nhiều người vẫn nghĩ Nadal là đối thủ đáng gờm nhất với điên lúc này, nhưng với ông thì người đó vẫn luôn là Federer, ngay cả khi Fed đã ở cái tuổi ko còn trẻ trung lắm nữa. Khi đối diện với Federer điên rất hay bị "khớp" và thiếu tự tin. Nói đâu xa, ở Shanghai Masters hơn 1 tháng trước điên đã để thua Fed rất đau (và sau đó điên cũng buồn ghê gớm luôn còn gì). Bởi vậy, như mọi lần gặp Fed, ông chỉ mong điên tự tin vào khả năng, đánh đúng khả năng của mình. Nếu làm đc thế thì ông tin điên hoàn toàn có thế làm nên điều kì diệu như ở chung kết Wimbledon mấy tháng trước. :)
Thôi thì cứ nói nhiều cũng chả để làm gì em hề, thế nên chốt hạ câu cuối, chúc điên may mắn và tự tin để ôm cái cúp cuối cùng trong năm về cho con chơi. :) Vợ con, gia đình, anh em trong team và Nolefam luôn ở bên điên. Bé Stefan sẽ mang lại may mắn cho bố con nhé. :)

Idemooooo Nole!!!


Vâng, khổ lắm, có mỗi màn các tay vợt đi ra sân đấu thôi mà các bạn BTC WTFs cũng phải khói xịt tưng bừng hoành tráng vầy mới chịu. Ớ mà bởi vậy tau mới thích đó chớ!! :))
lỗi kép con mợ nó rồi, buồn như chó cắnnn /:)
Mong trận chung kết hnay sẽ ít phải thấy cảnh điên 
buồn bã sầu não căng thẳng như này. :(
chim bay, cò bay, mẹ có yêu ko nào? :D
Tiếp tục cống hiến cho người xem nhiều quả cứu bóng đẹp như vầy nữa đi em ạ. :)
Hy vọng cảnh cuối cùng hnay của điên sẽ là cảnh này nhé.

No comments: