25.10.15

Huhu, mấy tháng trước nghe con Yến khùng khoe sắp lấy chồng xong ông cứ nơm nớp lo sợ buồn rầu ko biết cái ngày đó khi nào sẽ đến, xong nãy tối tự nhiên thấy nó nhắn tin bảo ngày mai em lên nhá!
Ui dời ơi bình thường có thấy nó mò lên đây trừ dịp lễ tết đâu, sao tự nhiên giờ lại lên thế này? Mày lên để đưa thiệp cưới cho ông Mi bà Tý chứ gì. :'(
Huhu sao em nỡ bỏ các chị sớm như này, còn đâu những buổi tối ngồi bên hiên nhà vừa ăn chè ăn bánh quế vừa hóng gió nữa hả emmmm. Chị mày ko chịu đâu, giờ về Biên Hòa chị mày biết chơi với ai nữa, biết rủ ai đi mua chè thập cẩm nữa... :(((

Hồi đó lúc bà Tý hỏi thăm con Y vụ yêu đương này kia, ông bảo con Y là "Y ơi đừng có lấy chồng!" thế là bị bà Tý nạt, bảo "chúng mày ế rồi còn tính rủ cả em theo nữa à?" :)))
Ô hay, nhưng mà ông nói thật đấy, ông là cực kì against marriage nên sau này có yêu bạn lào cũng sẽ ở với bạn thôi, ko thì đến khi già rồi mần cái đám cưới gọi là celebrate cho vui cũng đc. :)

Mà thôi, dù sao em nó cũng ko phải là mình, cũng thích những thứ khác mình nên dù như nào thì chỉ cần em Y vui là đc. Đòi lấy chồng xong sau này ko vui là chị mày đánh cho đấy! :(

No comments: