30.10.15

I don't care what you say, junior high schol is always the best!! :D

Hôm nay cả ngày trời nắng như chó dại, sáng con Su chở ông đi ngoài đường mà mỗi lần dừng đèn đỏ là lại phải nghe tiếng ông kêu khóc vì nóng cháy thui hết cả người. :'(

Được cái lúc về ngang qua một trường cấp 2 đúng ngay lúc bọn học sinh vừa tan học, đi sau cái xe đưa rước nọ xong nhìn lũ nhóc trên xe đùa giỡn oánh nhau mà buồn cười. 
Chuyện là có 1 em gái này bị một thằng nhóc bạn ngồi ngay ngoài cùng xe giật khăn quàng xong giả vờ cột lên nóc xe đưa rước, xong em kia gào lên đại loại là thằng kia mày có trả tao đây ko (lúc đó ông cứ nghĩ thầm là trả cho nó đi ko nó lại mất 5 nghìn mua khăn mới đấy, haha :))), thằng nhóc kia ko chịu trả, cứ cầm cái khăn vừa vẫy vẫy vừa cười khoái chí, em gái thì tất nhiên là tiếp tục gào rú khua tay khua chân nhặng xị hết cả lên, haha.
Xong để ý trong đám bạn có 1 bạn zai này cũng ngồi ngoài cùng (nên ông mới thấy đc :D) mới đầu nhìn thì có vẻ ko quan tâm lắm chuyện 2 đứa bạn đang cãi nhau loạn lên trong xe vì em này chỉ ngồi im lặng thôi, nhưng sau để ý kĩ thì thấy em chống cằm nhìn và ... cười mỉm một cách đầy che giấu! :)))
Ôi dời ơi, thế là con Su bảo nhìn em như rứa thật là rễ thương, kiểu người bình thường vốn lạnh lùng im ắng nên lúc đấy đang muốn cười chết mợ luôn nhưng vẫn phải giả vờ. :)) 
Thấy thế ông với con mẹ Su còn ngồi tưởng tượng ra kịch bản phim teen dựa theo mấy đứa nhóc trên xe đưa rước, đại loại là em zai "introvert cười mỉm tầm ngầm" này sẽ thích em gái "extrovert hay hò hét" nọ và trưa nào cũng đi học về chung một xe đưa rước...
Uầy, thật là rễ thương, mong là ngoài đời hai đứa bay thích nhau thật đi nhề! :")

Nhắc lại nhớ hồi cấp 2 dồi, hầy. /:(



P/S: Hôm bữa con Y khùng ko lên mày ạ, vậy là vẫn chưa lấy chồng đâu, hê hê hê. >:D

No comments: