26.11.15

Everytime they think you can't, you prove them wrong! :)

6-3 6-4

Khổ quá, mấy bữa nay đi mần từ sáng sớm đến tối về đến nhà là lăn đùng ra nên chưa chúc mừng điên đàng hoàng. /:)

Đây nhá:
Chúc mừng em gái mặt dưa đã trở thành tay vợt đầu tiên bảo vệ đc chức vô địch World Tour Finals 4 năm liên tiếp!!!
Hôm thứ 2 rạng sáng ngồi coi trận chung kết của điên với Federer, vãi cái là lúc trận đấu đã diễn ra đc hơn 30' rồi mà ông vẫn còn run lẩy bẩy vì sợ (thề luôn, nhiều lúc ko dám xem haha). /:)
Trận này cả điên lẫn Federer đều ko chơi đúng phong độ, đặc biệt điểm kết thúc trận đấu lại là từ quả giao bóng lỗi kép trớt quớt của Fed làm ông mày mất cả hứng... /:( Điên có vẻ căng thẳng và đánh ko thả phanh như trận với Nadal nhưng thôi nói chung là cũng ko tệ. :) Có cái tỉ lệ giao bóng 2 ăn điểm của em nó lên đến hơn 80% nên anh em cũng phải... hốt cả hền! :))

Sau trận thua Federer ở vòng bảng, nhiều người đã mạnh mồm rằng giờ điên chỉ có thể thắng Fed ở những giải Grand Slam theo thể thức 5 set thắng 3 thôi vì trận đấu càng kéo dài thì Fed càng đuối sức, còn mấy cái giải Masters rồi WTFs 3 set thắng 2 kia thì điên ko có cửa đâu! Rồi vài ông viết báo mỗi lần thấy Fed thua con điên là lại giật tít nghe mắc mệt, kiểu như "Federer và cuộc chiến tình yêu", rồi "Tại sao Djokovic ko đc yêu quý như Federer?" v.v
Giờ thì ông chỉ muốn gửi tới các bạn đã nói và viết những điều trên 1 câu thôi - "in your face!!" :)

Hờn ghét tí chứ thật ra cũng phải cảm ơn một số fan Federer và cả anti-fan nói chung. Đánh với Federer nhiều rồi nên con điên chắc cũng đã quen luôn với sức ép lớn và sự reo hò điên loạn của khán giả, bởi rứa giờ em nó tỉnh queo luôn, haha. Dù vẫn buồn ơi là buồn mỗi lần nhìn cảnh điên thắng điểm đẹp mắt mà trên sân chỉ lác đác vài tiếng vỗ tay (vì Fed của họ vừa mới mất điểm) nhưng chỉ cần điên biết vẫn có nhiều người cổ vũ và ủng hộ điên là đc, à mà cũng nhờ các bạn "quỷ sứ" đấy mà con điên nhà ông luyện đc thêm cái bản lĩnh kiên cường. Cảm ơn nhá! :)

Trận chung kết World Tour Finals cũng như hồi ở Wimbledon rồi cả US Open, ai cũng nghĩ và mong Federer thắng vì Fed lúc đó đang có phong độ cực cao kiểu "flawless" (trong khi điên thì lúc lên lúc xuống thất thường), đến ông dù rất muốn điên thắng nhưng cũng chỉ biết cầu trời chứ chẳng dám hi vọng gì nhiều, thế mà cuối cùng em nó lại làm nên điều kì diệu. /:) Đây giang hồ gọi là "lù lù vác lu mà chạy"! :))))

Sau giải Tổng kết năm thì coi như mùa giải 2015 đã thật sự kết thúc.
Trước đây năm 2011 từng đc mệnh danh là năm thần thánh của điên nhưng 2015 hóa ra còn... kinh hơn nữa! 11 danh hiệu, trong đó có 3 Grand Slam, 6 Masters và 1 giải Tổng kết năm vừa rồi.
Biết là điên thắng nhiều thì năm sau bảo vệ điểm số thấy bà luôn nhưng thắng nhiều rứa nó mới vuiiiii. :))
Giờ điên hãy ăn chơi cho thật đã đi nhé trước khi bước vào mùa giải 2016 đầy thử thách. Hẹn gặp lại con điên mặt dưaaa. :)



Ra sân. :)



Thêm lí do ông vẫn thích và mong điên vô địch cái giải Tổng kết năm này đây: 
giấy xanh xịt tùm lum đẹp như chóaaaa. :'((




Lọt thỏm luôn. :))



Cái team đáng yêu nhất quả đất!! >:)
Hề hề hề... >:D
Bố đánh nên mẹ đi theo cổ vũ, thế ko biết hai cái 
đứa này bỏ cháu tui ở nhà cho ai trông đây. /:)






À, trước trận đấu điên có hứa là sẽ mần một cái video live chat trực tiếp trên facebook bất kể kết quả trận đấu như thế nào, đại loại là dù thắng hay thua thì em nó cũng sẽ lên FB nói chuyện chơi với anh em. :)) Nghe rứa nên sau khi xem trao giải các thứ xong ông cũng ngồi canh me. Chờ một hồi cứ tưởng nó bỏ bom anh em, ai dè lát sau ẻm mò lên thật! /:)
Tự nhiên dòm cái con mặt dưa dài ngoẵng ngồi nói nói cười cười như con ngẩn xong cũng cười theo. Khổ. :D


No comments: