28.11.15

Trừ Bắc Kinh và Thượng Hải, còn lại ở giải đấu nào Nole cũng gặp ít nhất một trận đấu rất khó khăn. Chưa bao giờ trái tim của những người hâm mộ anh được thử thách nhiều như thế này. Để minh họa cho Nole-2015 có thể nhắc lại trận chung kết Úc mở rộng với Muray, trận tứ kết Wimbledon với Kevin Anderson và nhiều trận khác nếu bạn muốn. Nhưng cứ sau một set thua người ta lại thấy Novak ào ạt trở lại và không còn để cho đối thủ bất cứ niềm hy vọng nhỏ nhoi nào. Cứ sau một trận thua, người ta lại phải đếm một dãy trận thắng mới liên tục. Một năm 4 GS Finales, 8 Masters Finales, 3 GS, 6 Masters, 1 WTF, 1 Beijing-500, và 1 Cup#No1.
12 Bagels, 12 cúp từ 15 trận chung kết liên tục.
#repost #HoangVinh


Vầng, lí do xem con mẹ điên đánh hay bị đau tim run tay run chân nhưng một khi đã sướng thì cười ko ngậm đc mỏ.
Em nó mà đã gục ngã, đã thua là sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn gấp chục lần. Bởi vậy lúc điên trở nên đáng sợ và nguy hiểm nhất ko phải là sau những trận thắng mà chính là mỗi lần thua đau. /:)




No comments: