8.5.16

Ajde Noleeeeee

6-3 7-6(4)

Trận bán kết vất vả đau tim quá. Cứ tưởng set 2 sẽ kết thúc với tỉ số 6-4 cho điên vì đã dẫn đến 40-0 và match point còn là 1 pha smash ngon ăn như rứa rồi, cuối cùng lại bị để mất break trong sự ngơ ngác ú ớ của anh em và phải vào loạt tie-break đau tim thì đúng là con mẹ điên này chả muốn cái lũ như ông đc yên thân ngày nào mà. Cái con quỷ ác gì đâu. T.T

Trận chung kết với Murray mấy tiếng nữa mong điên sẽ ko bị khùng khùng như hôm qua nữa. Đánh như lào thì có mẹ mập Vajda chỉ giáo và điên cũng đã biết rõ hết cả rồi, chả cần nói nhiều nữa, chỉ mong là em nó làm đc như mong muốn và có đầy đủ sức lực thôi. :D

Cố lên điên nhá!
Ông đã tranh thủ ngủ 1 lèo từ 1h chiều tới 7h tối để lát thức xem mầy đánh rồi. Mong là sáng sớm mai đi mần sẽ đc vừa đi vừa hát vừa cười há há. :))
Mong tin vui từ điên. :)


Cứ hét, cứ đấm vào ngực như này thoải mái đi em ạ, 
chúng nó nói gì kệ cha chúng. /:)

(image source: Clive Brunskill/Getty Images Europe)

No comments: