2.6.16

4 / 7

Kinh dị quá mày ạ, một trận vòng 4 của con điên thôi mà phải kéo qua tận ngày thứ 3 mới xong, đấy là em nó còn đc xếp đánh đầu tiên hoặc thứ 2 trong ngày rồi đấy nhá. -_-
Bên nữ Halep với Radwanska hôm trước đang thắng xong trời mưa phải kéo qua hôm sau, cuối cùng bị bắt ra sân đánh khi trời vẫn còn mưa, thế là thua ngược! Mà đối thủ của 2 chị này cũng hay thật, sân trơn như rứa mà vẫn ko nao núng gì. :D Bên nam thì Goffin và Gulbis "biểu tình" nhất định ko chịu đánh tiếp vì sân trơn trượt quá nguy hiểm. Biểu tình í ó một hồi xong 2 anh rủ nhau đi về luôn, hahaha. :)))
Pháp mở rộng năm nay vui quá xá bay ạ. :)

Nếu hôm nay và ngày mai ko mưa tức là nhánh của điên sẽ phải đánh 3 trận: vòng 4, tứ kết và bán kết liên tiếp rồi đứa nào vào đc chung kết chủ nhật này mới đc nghỉ 1 ngày thứ 7. Trong khi đấy nhánh 2 của Mơ với Wawrinka thì vẫn đc nghỉ ngơi cách ngày đều đều giữa các vòng. :(

Có đứa bảo đã đánh thì phải chịu khó, phải biết vượt qua khó khăn blah blah blah này kia kia nọ, rồi còn vụ giữ truyền thống "sân ko mái che" cho Roland Garros, v.v Với ông thì nếu ban tổ chức nhất quyết muốn giữ truyền thống hay vì cái gì cũng đc thôi, miễn là phải bảo đảm mỗi tay vợt đc nghỉ cách ngày ra, và nếu đã dồn lịch thì phải tự động kéo dài giải đấu ra 1 vài ngày (dù biết là rất khó!). Nếu làm đc vậy thì dù mưa bão gì cũng chấp luôn. Chứ cái kiểu biết tỏng năm nào trời cũng mưa rồi mà vẫn nhất định ko làm mái che, ko có đèn đánh buổi tối để lịch dồn hết ngày này sang ngày khác xong bắt 1 số tay vợt (xấu số) phải thi đấu liên tiếp, trong khi đối thủ nhánh còn lại vẫn đc nghỉ xả láng thì công bằng ở đâu?
Bên nữ còn đỡ vì các chị em đã quen đánh theo thể thức 3 set thắng 2, còn bên nam phải đánh kiểu "best of 5" căng lòi họng ra mà bắt nó đánh liên tiếp 2-3 ngày thì sức đâu ra? >:(

Nói chung là ông thấy xếp lịch như này ko công bằng, sướng thì cùng sướng mà khổ thì cũng phải cùng khổ!

Từ đầu giải ông hy vọng tràn trề mà bây giờ đã xịt hơn 70%, ko chỉ vì phong độ phập phù và lịch đấu dày đặc của điên mà còn vì nếu vào đc tới chung kết thì đối thủ của điên cũng quá đáng sợ và lại còn tràn đầy sức lực!

Nói thật là ông thấy ko tự tin gì cả điên ạ, nhưng vui cái là những lúc ông mày nghĩ là sẽ khó qua khỏi thì mầy lại toàn chứng minh rằng ông sai! Hy vọng lần này cũng rứa. /:)

Hôm nay đánh tiếp tứ kết với Berdych, bại tướng quen thuộc của điên nhưng ko đc phép chủ quan em nhá! Mong điên kịp hồi phục thể lực cho trận này. :'(

Idemo Nole!!




Hehe, nhìn hình này cứ thấy buồn cười thế lào. Trời mưa xong
anh em trong team có gì cũng lấy hết ra che chắn cho khỏi ướt.
Nhìn như đi tị nạn! :)))
Đánh đấm ngẩn ngơ nhưng vẫn ko quên làm trò mua vui cho khán giả. /:)

"Ông trời ơi sao con lại đánh đấm như cứt thề làyyyyy" /:)


(image source: Getty Images)

No comments: