3.6.16

5 / 7

Một trận thắng vừa phải ko quá lầy lội dù vẫn có nhiều lúc dớ dẩn của điên.
Nói chung là đánh vầy mai gặp bạn Thiem chắc sẽ rất khó khăn đây. Nãy ông mày chuyển kênh do thám đối thủ của điên mà thấy cũng run run khó tả. /:(
Khổ cho nhánh của điên (và Thiem) quá, đánh vòng 4 mà mòn mỏi chờ đợi rồi bị hoãn tới hoãn lui qua tận thứ 4 mới xong, chưa chi thứ 5 đã phải đánh luôn tứ kết và thứ 6 là bán kết. 3-4 trận căng thẳng liền tù tì! -_-

Trận bán kết ngày mai sẽ rất mệt mỏi, em gái mặt dưa cố gắng nhá!


À, trong trận hôm nay có 2 điều điên làm mà ông thấy ko ổn lắm:
- Một là lúc điên bực mình quăng vợt xong mém bay trúng người trọng tài dây đứng ở phía sau. Dù biết tỏng là em nó trước giờ vẫn nóng tính và đập vợp quăng vợt búa lua xua nhưng quăng thì cũng phải có hướng tí em ạ, mầy quăng ngay hướng trọng tài với cả khán đài như hồi ở Rome rứa lỡ bị phạt nặng (thậm chí ko cho đấu tại giải nữa) là xong phim có ngày. /:(
Biết rằng điên ko cố ý ném vợt vào ai cả nhưng nên cố gắng bình tĩnh hơn em ạ. Lần sau có bực thì cứ hét lên hoặc cùng lúc là đập vợt xuống đất đi (nhưng đập 1 phát thật mạnh giải tỏa rồi thôi nhá, đập nhiều quá mất công lại bị cảnh cáo, haha)

- Chuyện thứ hai là lúc giám sát giải đấu bảo điên và Berdych dừng trận đấu vì trời mưa thì điên lại xách đồ đi vào luôn mặc dù anh Bơ vẫn đang còn đứng tranh cãi với trọng tài. Biết là mưa sân ướt như rứa thì ko nên đánh thật (có vẻ mấy ông tournament referee mấy hôm bị chửi dữ quá nên cũng ko dám bắt anh em đánh dưới trời mưa nữa hay sao đó), nhưng như điên đã nói thì những quyết định như vậy nên đc đưa ra thỏa thuận giữa 1 group, bao gồm điên, đối thủ của điên và trọng tài các kiểu, nên khi Berdych còn đang tranh cãi thì ko phải điên vẫn nên ở lại để xem Berdych muốn gì hay sao? Trong trường hợp này thì điên chỉ nghe theo lời referee thôi mà lại quên mất Berdych còn đang bức xúc và có điều chưa thông rồi. /:)

Quay lại chuyện điên quăng vợt tí. Ông thừa nhận đấy ko phải là hành động đẹp và có thể gây nguy hiểm đến người khác nhưng nếu có vấn đề gì thì trọng tài chính là cô Asderaki-Moore đã xử lí và phạt điên ngay lúc đó rồi. Điên cũng có nói xin lỗi trong trường hợp đó (mà mong là trong tương lai em nó sẽ ko lập lại /:)) và nói thật là chả có đứa nào điên lại quăng vợt lúc tức giận vì muốn trọng tài dưới sân hay khán giả bị thương như lời của 1 ông phóng viên kết tội lúc họp báo sau trận đấu kia.
Có nghe hoài chuyện điên "đc" "british media" chăm chỉ vùi dập như thế nào rồi nhưng mãi đến hôm nay khi nghe 2 câu hỏi (mà theo ông là rất phiến diện và mang tính tấn công) từ 2 phóng viên nói giọng Anh rặc thì mới thấy rõ thêm nhiều tí. Các phóng viên chả ai hỏi gì vụ quăng vợt, có mỗi hai bác này chăm chăm hỏi bằng những câu chữ áp đặt người khác là hiểu rồi đới. Công nhận con điên quăng vợt rứa là sai nhưng mà shame on you two! /:)


Nãy giờ nói lảm nhảm nhiều quá nhưng con điên nhớ mai cố gắng nháaaa. Khổ quá thật ra mấy hôm nay cứ phải đu theo cái lịch dồn dập của Roland Garros nên có ngày nào là ko cố gắng đâu. :'(
Chúc em gái mặt dưa may mắn!!


No comments: