12.11.17

26.07.2017: The day I thought I almost died.

Rứa là sau khi điên phải bỏ cuộc ở tứ kết Wimbledon vì chấn thương khuỷu tay phải thì khoảng hơn chục ngày sau đó có tin em nó sẽ tổ chức họp báo gì đấy và đc phát trực tiếp trên 1 kênh truyền hình của Serbia.
Anh em nghe xong thấy cũng run rẩy, kiểu có chuyện chi mà ẻm phải lên cả đài quốc gia thế này?! Trước đấy nhiều người cũng đoán ra đc là em nó định sẽ thông báo nghỉ vài tuần hay vài tháng gì đấy để khuỷu tay lành hẳn, có thể phải bỏ mùa sân cứng Bắc Mỹ trong đó có US Open, đại loại là thế. Nói rứa thôi nhưng anh em vẫn có người (có ông) lo lắng ko biết có chuyện gì khác nữa ko. Cứ lo lo thế cho tới hôm 25/7 thì em nó lại lên facebook Twitter các thứ mời anh chị em vào giờ đó ngày mai lên xem live stream vì em nó có chuyện quan trọng cần thông báo. Cha mẹ ơi, nghe tới đây là ông mày muốn xám cả hồn rồi, liền nhớ ngay tới gái Ana Ivanovic đồng hương của điên cuối năm ngoái cũng từng hẹn fan lên livestream để thông báo từ giã sự nghiệp khiến bao nhiêu đứa ngất lên ngất xuống, thẫn thờ đờ đẫn. Chẳng lẽ bây giờ con điên cũng tính... rứa? :((

Lúc bấy giờ ông mày run lắm rồi, cứ ngồi đếm từng giây một cho tới tối hôm sau để xem em nó muốn thông báo cái gì, xem có phải em nó tính bỏ anh em mà đi thật ko. :((
Ông vẫn còn nhớ rõ cái khoảng thời gian chờ đợi từ hôm trước cho tới tối hôm sau mà ông cứ nghĩ thầm là còn kinh khủng hơn cái ngày 10/7 năm nào đấy gấp ti tỉ lần (vầng, vãi cả đái haha). Ông tưởng tượng tới những câu mà em nó sẽ nói, nếu em nó có nói đến chữ "retire" hay đại loại rứa thật thì chắc tim ông sẽ ngừng cả đập và nước mắt nước mũi trào ra xối xả mất. Ông còn nghĩ đến viễn cảnh ko đc xem điên đánh nữa mà chỉ có thể xem lại những trận cũ của điên và vừa xem vừa ngồi khóc vêu mồm... Sợ lắm mày ạ, cuộc đời ông nói ko ngoa là chưa bao giờ đáng sợ đến thế. :(

Qua chiều hôm sau càng gần tới giờ G thì anh em càng run, chắc lúc đấy đứa nào đứa nấy đều mặt xanh le lét. :)) Có một số anh em cứng rắn và ko nghĩ vẩn vơ gì, bỗng dưng thấy bọn ông ngồi khóc lóc nỉ non xong cũng bực mình chửi cho, kiểu "cái lũ này hay nhỉ, tự dưng cứ thích nói quở, giải nghệ là giải thế đếu nào!" Thật chứ đang buồn mà nghe xong cái lũ ông mày cũng buồn cười té ra quần. Thật khổ tâm thay cho cái cuộc đời của đám fandom bi quan u ám! :)))
Giờ G là 19h15 nhưng trước đó cả tiếng đồng hồ thì anh em đã bắt đầu đi ra đi vào facebook của con điên và cứ mỗi 5 giây lại bấm F5 một lần. Lúc đấy ông mày cũng hãi lắm rồi, lâu lâu nằm nghĩ tới mấy chữ "giải nghệ" là cứ nước mắt cứ thế xịt ra, xong ngồi rên rỉ chia sẻ với con Su nghe có vẻ sầu thảm lắm, con Su cũng kiểu thương cảm vì nó biết tỏng nếu con mặt dưa kia mà giải nghệ thật thì chắc trong nhà có đứa lăn ra đất chết! :))) :(((

Cuối cùng thì cũng tới 19h15, anh em nín cmn thở dõi theo facebook điên, ông mày còn có cảm giác như lúc đó cả lũ đang ôm nhau cứng ngắc vì sợ nữa cơ. /:)) Ông nghi là tới nước này thì kể cả cái đứa fan cứng cựa nhất cũng bắt đầu có chút đau tim rồi.
Thế nhưng 5-10' trôi qua mà vẫn chưa thấy cái mặt mốc của em nó đâu, tới đây thì anh em bắt đầu giãn giãn ra đc chút, vừa buồn cười vừa rủa thầm cái con mặt dưa kia mãi mà vẫn ko bỏ đc cái tật hay đi trễ! Hẹn hò nhau lên cả sóng truyền hình gì gì đây mà vẫn chứng nào tật nấy. :)) Nhưng ko, hóa ra em nó đang bận đứng ở ngoài sân tìm cách live stream facebook để thông báo riêng cho anh em biết rồi mới vào phòng họp báo sau. Cuối cùng notification facebook cũng hiện ra, ông mày nháo nhào bấm ngay vào, chọt muốn lủng bố cả cái màn hình. :)) May là em nó cũng ko vòng vo gì mà vào đề ngay sau 30 giây chào hỏi và trình bày hoàn cảnh, liền ngay sau đó điên nhắc đến chuyện sẽ ko chơi tennis nữa... cho tới hết mùa giải 2017!!
 ÔI ĐỆCH nghe tới đây ông mày mừng chỉ muốn rú lên cho vỡ cả xóm!!! :(( May quá em nó ko giải nghệ anh em ạ, em nó vẫn còn đây, vẫn sẽ còn tiếp tục cầm vợt lượn lờ chứ chưa vội bỏ anh em mà đi huhuhu! :((((
Nhiều đứa sẽ tự hỏi con điên bị chấn thương đến phải nghỉ cả nửa mùa còn lại thì có gì mà hú hét mừng rỡ rứa, nhưng chúng nó ko hề biết đó hoàn toàn chưa phải là điều đáng sợ nhất, cái thứ đáng sợ nhất ko phải là phải chờ đợi trong bao nhiêu đó tháng mới đc xem điên đánh lại mà là ko bao giờ đc xem em nó đánh nữa chúng mầy có hiểu ko?! >:-|


Nói chung là ông mừng muốn khóc mày ạ, đúng là như chết đi sống lại thật đấy đếch đùa đâu. T_T Chuyện điên nghỉ đánh mấy tháng thì ai cũng lường trước rồi nên ko có gì ngạc nhiên cả, dù tất nhiên là buồn vì sẽ ko đc xem em nó đánh lâu thế, nhưng thôi điên ko giải nghệ là mừng lắm rồi chả mong gì hơn!
Giờ thì ráng chống cằm chờ tới mùa giải năm sau để đc gặp lại em gái mặt dưa của ông thôi. Chờ gì hơn cả chờ người yêu, khổ thế! /:)

No comments: