5.11.17

The Eastbourne Slam (yes :))) and Wimbledon 2017

Hế hế bỏ cái blog thúi hoắc hơn 4 tháng rồi anh em ơi!! :D
Nhiều khi ông cũng muốn lên viết mấy thứ tào lao bí đao lớm mà lười nên lại thôi "để hôm sau", cứ thế lâu ngày dồn lại 1 đống nên ông mày "hoảng" quá lơ luôn. :))
Mà thật ra blog liếc cũng chỉ để nói nhảm chuyện con điên là chủ yếu, viết ra mai mốt ngồi ngứa ngáy còn có cái lôi ra đọc lại, chứ cuộc đời của ông mày có cái méo gì li kì cần phải kể đâu. :)))

Thôi thế ông lại kể chuyện con điên nhá, nói tới nói lui cuối cùng cũng quay về cái con mặt dưa đấy thôi. :))

1.
Chuyện là sau trận thua kinh hoàng ở tứ kết RG kia thì điên nghỉ ngơi một thời gian để chuẩn bị bước vào mùa sân cỏ. Bình thường như mọi năm con mẹ này rất hiếm khi nào tham gia các giải tiền Wimbledon, nếu có thì cũng chỉ đánh biểu diễn The Boodles vài ba trận trên tinh thần vui là chính thôi. :)) Thế nhưng năm nay em nó lại quyết định nhận suất đặc cách của BTC và tham gia giải Aegon Eastbourne International, một giải tính theo thang của ATP thì chỉ có 250 điểm và cách ngày khai mạc Wimbledon có... 2 ngày (một điều mà các top player như điên khá kị ở các giải tiền Grand Slam vì rất dễ mất sức và lỡ gặp chấn thương thì khó bình phục kịp).
Nhưng điên có nói lí do "tự nhiên" muốn đánh 1 giải đấu trước Wimbledon chính là từ đầu năm tới giờ bản thân chưa đc "cọ xát" nhiều trên sân do hay thua sớm ở các giải, thế nên anh em cũng hiểu cho quyết định này của điên thôi (thương vãi huhu).

Rứa là điên xách va li qua Anh, nhưng ko phải qua All England's Club ngay để chuẩn bị sớm cho Wimbledon như các bạn mà lại là tới Devonshire Park để tỉ thí ở Aegon Eastbourne. :)
Giải 250 thì draw thường cũng ko nặng nề gì mấy và sau các chiến thắng 2-0 (cũng có lúc lên lúc xuống nhưng nói chung là tạm ổn) trước lần lượt Pospisil, Young, Medvedev thì điên đã một phát lọt vào chung kết Eastbourne (giải nhí nên đc miễn vòng 1, sau đấy đánh thêm 1 trận đã vào luôn tứ kết, hô hô /:)))).
Đối thủ của điên ở trận chung kết là Gael Monfils, tay vợt đc xếp hạt giống cao thứ nhì sau điên và cũng là wildcard như ẻm luôn (2 tên wildcard từ đâu chui ra lại vô tình là 2 hạt giống cao nhất nên lọt luôn vào chung kết cũng ko lạ :P).
Monfils thì vốn tưng tửng từ xưa giờ rồi và ít khi nào là mối nguy thực sự cho big 4, vì anh zai Pháp vui tánh này đc cái entertaining chứ lại ko consistent cho lắm :P Trận chung kết cuối cùng cũng diễn ra như ông dự đoán, Monfils thua set đầu sau khi đánh hỏng kha khá, qua set 2 đánh ổn hơn hẳn nhưng vẫn bị mất 1 break ngay game thứ 11 và sau đấy ko đòi lại đc nên con điên nhà ông thắng luôn 2-0 và nâng cúp Eastbourne, danh hiệu hiếm hoi nhỏ nhắn thứ 2 trong cái năm 2017 chết dẫm này. /:)

Ông thề là lúc anh em đc nhìn cảnh em gái mặt dưa ôm và thơm cúp sau mấy tháng trời vật vã ko vào nổi bán kết, chung kết chứ đừng nói có danh hiệu nào mà mừng chấm nước mắt. :'((
Bố mày đếch quan tâm giải này to hay nhỏ nhá, ATP 250 chứ thậm chí có là Men's Future, Challenger gì thì bố vẫn vui!! Lâu lắm rồi con nhỏ mặt dưa của bố mới lại vô địch thế này, ở đó còn đòi hỏi cái giề huhuhu.
Mà đứa nào bảo con điên toàn đi hốt mấy giải be bé thì tự vô góc đứng úp mặt vào tường mà nghĩ lại cho thông. Mở Google ra, ko thì lên trang chủ ATP kiểm tra cho kĩ rồi đọc to lên xem con điên nhà ông từ ngày lên Chuyên nghiệp năm 2003 tới giờ có đc bao nhiêu danh hiệu là từ các giải 250, 500 và bao nhiêu danh hiệu là Masters 1000 và Grand Slam. Ko thích nhau thì thôi chứ cũng ko nên ăn nói bậy bạ nhá, nếu định gán cho ẻm cái chữ "vulture" kia thì nhầm người rồi. :)


2.
Rồi, thế là kể xong chuyện ở Eastbourne. Tạm biệt mấy em hải âu ở Devonshire Park để qua London.
Trước thềm Wimbledon và ngay sau khi trận chung kết Eastbourne kết thúc thì điên có xác nhận tin cựu tay vợt Mario Ancic sẽ tham gia vào team của mình ở Wimbledon sắp tới cùng Andre Agassi.
Ông nghe tin này xong mà nhảy tưng tưng khắp nhà vì anh zai Ancic chính là một trong những tennis crush ngày xưa của ông, thậm chí là trước cả con điên. :D Hồi nghe tin anh giải nghệ sớm ở tuổi 27 ông mày buồn lắm, ko ngờ cũng có ngày đc thấy anh quay lại với tennis world mà lại còn ngồi trong box của con mặt dưa nữa chứ, hô hô sướng vãiiiiii. :))
Hôm đầu tiên điên đánh tập ở Wimbledon và đc nhìn thấy anh Ancic đứng cạnh điên mà ông mày xịt cả máu mũi. Tóc anh vẫn xoăn và anh thì vẫn xinh như ngày lào. :)))
Wimbledon năm nay Jelena và Stefan ko theo điên tới London đc vì gái Jelena đang bầu bì sắp sinh tới nơi, team thì ngoài Agassi, anh Ancic cũng toàn mấy cô chú bạn bè quen thuộc bao lâu nay, thêm đc chú Badio thì ko rõ là physio, fitness coach hay là kiêm cả 2 luôn. /:(
Nói chung từ hồi chia tay team cũ thì điên vẫn chưa tìm đc đủ người vào team mới và thường xuyên lâm vào cảnh "chắp vá vay mượn" nên ông mày nhìn mà tội. Con người ta đi đánh tập có cả đoàn người đi cùng, con điên này trước cũng đc thế mà giờ nhiều khi chỉ thấy mỗi em nó lẻ loi đứng đánh tập với partner trên sân, nhìn mà ứa nước mắt. :'( Thôi mau gầy lại team cho đầy đủ em ạ, chứ ko thì còn khó khăn bấp bênh dài dài.

Mấy trận đầu của điên ở Wimbledon cũng gọi là tạm ổn.
Vòng đầu gặp Klizan đang đánh dở set 2 thì anh zai Slovakia bỏ cuộc vì chấn thương, rứa là chưa kịp đổ mồ hôi đã đc vào vòng trong.
Vòng 2 đối thủ Pavlasek còn non trẻ nên cũng khá dễ dàng (bạn này thần tượng con điên nên ông có cảm tình, hé hé :P).
Vòng 3 có vẻ khó nhằn vì phải gặp "thánh lên đồng" Gulbis (người đã loại gái Delpo trước đấy) nên anh em cũng run té đái, lúc đầu vô cứ tưởng phen này chắc thua cha nó rồi (dạo này bi quan lớm huhu :'((() nhưng may là em nó trở lại kịp thời và thắng trong vòng 3 set. Trận này hơi buồn cười là con điên mặt dưa tự nhiên rất... điên, hú hét nguyên trận kể cả những lúc ăn điểm do đối thủ đánh hỏng hoặc giao bóng lỗi (cái này thì ko đc nice cho lắm nhưng thây kệ, em nó kiểu gì chả bị ghét rồi :)). Mà nói chứ lần sau cố gắng cứ như bình thường là ok rồi em ạ, mày hú nhiều quá như trận đấy anh em lại sợ (nhưng hú mà do đánh hay như trận gặp Thiem ở Rome vừa rồi thì cũng đc hề :D).
Qua vòng 4 ngay Manic Monday mới gọi là có nhiều chuyện bi hài. Theo như lịch thì điên sẽ đánh trận cuối trên sân số 1 sau trận Nadal-Mueller, nhưng khổ nỗi 2 bố này lại kì kèo qua tận 5 set nghẹt thở dai nhách và lúc Mueller"kết liễu" đc Nadal thì cũng đã khoảng 19h30 giờ London gì đấy. Vì sân số 1 ko có đèn nên nếu trừ thời gian giữa 2 trận và tung xu rồi warm-up lúc đầu ra thì trận của điên chắc cũng chỉ diễn ra đc 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi đồng hồ là hết cỡ, để thắng đối thủ trong vòng 3 set gọn gẽ với từng đấy thời gian thì chắc chỉ có siêu nhân mới mần đc, cái việc có vẻ bất khả thi sẵn rồi, đặc biệt đằng này lại là cái con mặt dưa chuyên gia lầy lội thì thôi chắc chắn là né vờ gonna happen rồi đới. :)))  Bởi rứa nếu cứ phải dính lấy cái sân số 1 như lịch thì kiểu gì cũng phải đánh tiếp vào ngày hôm sau, có nghĩa là nếu có thắng trận vòng 4 này thì coi như điên sẽ phải đánh 3 ngày liên tiếp cực kì mệt mỏi và kẻ nào là đối thủ của điên ở tứ kết thì chắc đang nhe răng cười. :-|
Ngay khi tỉ số trận của Nadal và Mueller lên tới 6-6 ở set 5 quyết định thì anh em và rất nhiều fan lẫn cánh phóng viên báo chí đã lo lắng cho số phận của con điên và Mannarino, nhiều người đã kêu gọi ban tổ chức dời trận của điên qua sân Trung tâm ngay sau khi Fed và Dimitrov đánh xong đi cho kịp, vì qua bển có đèn đóm đầy đủ và giờ giới nghiêm tới 23h thì coi như tha hồ mà đánh, chả lo gì! Rứa mà bọn BTC chúng cứ vòng vo Tam Quốc im ru bà rù từ lúc trận của Nadal có chiều hướng dây thun tới sau khi trận đấu kết thúc khoảng nửa tiếng mới ra thông báo hủy cả trận của điên sang hôm sau. Tới lúc này thì anh em mới há mồm chưng hửng vì tưởng các bố mất thời gian suy tính gì, cuối cùng chả đc cái con khỉ khô gì. Rất nhiều người, ko chỉ riêng fan của điên hay Mannarino cảm thấy ko hài lòng về quyết định này của BTC vì anh em có cảm giác BTC chưa làm hết sức, có thể có giải pháp khác có lợi cho 2 tay vợt nhưng lại ko đc thông qua. BTC Wimbledon sau một thời gian im hơi lặng tiếng rất lâu thì lấy lí do an ninh để từ chối chuyển trận của điên qua sân Trung tâm, ông thì ko rõ việc di dời qua sân khác có nguy hiểm đến cỡ đấy ko nên thôi ko bàn đến, chỉ bực mình nhất là việc nếu thấy ko ổn, ko an toàn cho khán giả các thứ thì thôi cho con điên với Mannarino về cha nó ngay từ đầu đi, sao cứ bắt 2 đứa nó phải chờ đợi mòn mỏi, lượn lờ khắp nơi tìm hiểu mà vẫn ko rõ hôm nay mình có đc ra sân đánh hay ko?? Điên và Mannarino bảo muốn qua sân Trung tâm bật đèn lên đánh mà BTC bảo là ko an toàn nên ko cho thì cũng có làm đc đếch gì đâu. T.T
Thế là cuối cùng sau một ngày dài chờ đợi và chờ đợi, khi trời sập tối rồi team cả 2 bên lại phải lết xác chất đồ đạc lên xe đi về mà ko đc ra sân đánh miếng nào.
Qua hôm sau thì trời mưa đúng như dự báo thời tiết nhưng may là điên đc đánh trận đầu tiên trên sân Trung tâm (bọn Wimbledon tới mức này mà còn dám để em nó ở Court 1 chắc bị anh em chém cho chết :))). Dù thắng Mannarino trong 3 set nhưng điên chơi ko thật tốt, tới gần cuối trận còn có dấu hiệu bị chấn thương khuỷu tay phải nhờ bác sĩ ra xem. :((( Cuối trận lúc quăng zú chào khán giả điên trông ko đc vui mấy, anh em cũng thấy lo lo vì sợ em nó chấn thương nặng, mà thật ra chấn thương nhẹ cũng đủ chết rồi huhu vì ngày mai còn phải tiếp tục đánh tứ kết với anh Chim Bơ thì bình phục kiểu gì cho kịp. :( Rứa là chỉ còn biết cầu trời mong cái khuỷu tay ko bị gì nghiêm trọng.
Nhưng mọi thứ ko đc như mong đợi, qua hôm sau điên ra sân đánh với Berdych thì ngay từ những đường bóng đầu tiên đã thấy ko ổn, qua game thứ 2 khi Berdych giao bóng lại càng thon thót vì anh Bơ serve và cú quả đều tốt quá. Tới lúc này thì anh em mới nhận ra là con điên rõ ràng là đang bị chấn thương thật rồi, tốc độ giao bóng càng ngày càng giảm, bóng 1 nhiều khi còn thua cả bóng 2 lúc bình thường... Điên cứ vật vã rứa còn Berdych cứ tiếp tục chơi tốt và sắc nét, cuối cùng set 1 cũng thuộc về anh Bơ, anh em chẳng ai thấy bất ngờ nữa, chỉ lo cho cái con mặt dưa kia. Qua set 2 điên còn để mất luôn break ở game đầu, qua đến lượt Berdych giao bóng thì sau một điểm thua điên đã lắc đầu và từ từ đi về phía trọng tài. Điên xin bỏ cuộc... Như thủ tục của những trận đấu có tay vợt phải bỏ cuộc, điên đi lại chỗ Berdych xin lỗi bạn, hai đứa ôm và xoa đầu nhau rồi thì đứa nào nứa nấy quay về ghế xếp đồ vào. Điên đứng chờ Berdych một chút để cả 2 cùng bước vào trong và vẫn ko quên dừng lại kí tặng fan dù vừa phải bỏ cuộc vì chấn thương và nhận thất bại ở tứ kết Wimbledon.
Tới lúc này ông và anh em chắc đều ôm tim ngả rạp ra hết cả lũ vì buồn và thương em nó. Nếu em nó hôm trước đc cho qua Centre Court đánh thì đã có 1 ngày nghỉ dưỡng thương thay vì phải đánh 2 ngày liên tiếp cộng thêm 1 ngày chờ đợi, nếu có 1 ngày nghỉ biết đâu cái tay của điên sẽ đỡ hơn thật, nếu tay ko đau nữa có khi điên đã ko phải thua Berdych... Nếu, nếu, nếu.
Anh em buồn lắm vì ai cũng thấy điên đang cố gắng để trở lại như thế nào, điên vẫn đang chơi tốt dần lên kể từ Eastbourne cho tới Wimbledon này... Tại sao cuối cùng lúc em nó chơi tốt và có tinh thần trở lại thì phải dính chấn thương như này? Tại sao... :(


3.
Rứa là Wimbledon 2017 kết thúc buồn như rứa đó, đến giờ mỗi lần nghĩ tới ông mày vẫn còn bị ám ảnh bởi cái lắc đầu buồn bã và đầy bất lực của em nó.
Anh zai Mario Ancic cũng chia tay điên và Agassi để trở về với công việc thường ngày của mình ở phố Wall. Anh bảo đại khái là khi nào Nole cần anh sẽ cố gắng giúp đỡ, nhưng anh em cũng hiểu là anh khó có thể từ bỏ sự nghiệp đang có để trở thành 1 HLV tennis, ít nhất bây giờ là vậy, nên nói chung là cũng ko hy vọng gì nhiều. Ông mày thì thôi tiếc nuối khỏi nói rồi vì trước còn bảo anh Ancic mà chịu về làm HLV thứ 2 cho con điên thì sướng nhảy cầu Sài Gòn (xong bơi lên lại) luôn mà. Nói chung anh em ta ko có duyên rồi hâu hâu. /:(

Dù sao ông cũng rất mừng vì Wimbledon này điên đã có cả Agassi và anh Ancic ở trong team, dù cả 3 người chỉ làm việc chung với nhau khoảng 2 tuần nhưng ông tin nhờ có 2 người mà điên mới chơi tốt lên và tinh thần tốt đến vậy. Thank you guys!


No comments: